Lịch sử lặp lại với gia đình Kluivert
Ngày 29/6 (theo giờ địa phương) tiếp tục là ký ức buồn với gia đình Kluivert khi lịch sử lặp lại đầy nghiệt ngã sau đúng 26 năm. Tại bán kết Euro 2000 ngày 29/6, Patrick Kluivert – niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Hà Lan – không thể đánh bại thủ môn Francesco Toldo trên chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội giúp đội nhà tạo lợi thế trước Italy. Trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu, nơi Hà Lan gục ngã và nhìn tấm vé vào chung kết vuột mất.
Justin Kluivert nối gót cha
Đúng ngày 29/6/2026, định mệnh một lần nữa gọi tên gia đình Kluivert. Trong trận vòng 1/16 World Cup giữa Hà Lan và Morocco, Justin Kluivert, con trai của Patrick, bước lên thực hiện một lượt sút trong loạt luân lưu với hy vọng giúp 'Oranje' tiến gần chiến thắng. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền vệ 27 tuổi không thể thành bàn, góp phần dẫn đến kết cục cay đắng khi Hà Lan thất bại trên chấm luân lưu và chính thức bị loại. Theo ESPN, cả hai cha con đều sút về cùng hướng và đưa bóng chạm cột dọc ra ngoài.
Những trùng hợp kỳ lạ
Điều khiến người hâm mộ sửng sốt không chỉ là việc cha và con trai đều sút hỏng 11m, mà còn bởi sự trùng hợp hiếm có: cùng diễn ra vào ngày 29/6, cách nhau đúng 26 năm, đều ở những trận đấu loại trực tiếp của các giải đấu lớn và đều khép lại bằng việc Hà Lan nói lời chia tay. Sự trùng hợp này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều cổ động viên gọi đó là một trong những 'lời nguyền' kỳ lạ nhất của bóng đá Hà Lan. Tuy nhiên, đại diện châu Âu chỉ có thể tự trách mình khi không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút.
Diễn biến trận đấu
Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. Hà Lan đã có cơ hội kết thúc trận đấu sớm nhưng không tận dụng được, để rồi ôm hận trước đối thủ đến từ châu Phi.



