Bodo/Glimt tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình khi giành chức vô địch Cúp Quốc gia Na Uy lần đầu tiên sau 33 năm, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho đội bóng miền Bắc Na Uy này.
Chiến thắng kịch tính trước SK Brann
Vào ngày 10/5 vừa qua, Bodo/Glimt đã đánh bại SK Brann trong trận chung kết đầy cảm xúc. Sau 120 phút thi đấu, hai đội hòa nhau 3-3, buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Bodo/Glimt đã giành chiến thắng 4-2, mang về danh hiệu cúp quốc gia thứ ba trong lịch sử câu lạc bộ, sau các lần đăng quang vào năm 1975 và 1993.
Các bàn thắng của Bodo/Glimt được ghi bởi Ola Brynhildsen và Andreas Helmersen, cùng với một pha phản lưới nhà từ đối thủ. Thủ môn Nikita Haikin cũng trở thành tâm điểm trong màn ăn mừng sau chiến thắng lịch sử này.
Hành trình châu Âu ấn tượng
Chức vô địch lần này càng có ý nghĩa hơn khi nó diễn ra trong bối cảnh Bodo/Glimt đang vươn mình mạnh mẽ tại đấu trường châu Âu. Mùa giải 2025/26, đội bóng Na Uy đã tạo nên tiếng vang lớn tại Champions League. Họ lọt vào vòng 16 đội, trở thành câu lạc bộ Na Uy đầu tiên làm được điều này kể từ mùa giải 1999/2000.
Không chỉ dừng lại ở thành tích, Bodo/Glimt còn gây ấn tượng mạnh khi đánh bại nhiều ông lớn như Manchester City, Atletico Madrid và Inter Milan. Hành trình cổ tích của họ chỉ dừng lại trước Sporting Lisbon, đội bóng đã lội ngược dòng ngoạn mục sau khi thua 0-3 ở lượt đi, thắng 5-0 ở lượt về để giành vé vào tứ kết.
Biểu tượng của bóng đá Na Uy
Từ một đội bóng ít tên tuổi, Bodo/Glimt giờ đây đã trở thành biểu tượng cho sự phát triển bền bỉ và tham vọng của bóng đá Na Uy trên bản đồ châu Âu. Dù phải nhận thất bại nặng nề 0-5 trước Viking ở vòng 4 giải VĐQG Na Uy ngay sau đó, nhưng những gì họ đã làm được trong mùa giải này sẽ còn được nhắc mãi.



