Ngày 15/7, đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp với tỷ số 2-0 trong trận bán kết World Cup 2026, giành vé vào chung kết. Ngay sau đó, báo chí Tây Ban Nha đã gửi lời thách thức tới Lionel Messi và đội tuyển Argentina, yêu cầu họ vượt qua đội tuyển Anh ở trận bán kết còn lại (diễn ra lúc 2 giờ ngày 16/7) để tạo nên trận chung kết trong mơ và giải quyết mối ân oán từ trận chung kết Finalissima bị hủy bỏ hồi tháng 3.
Mối ân oán Finalissima chưa được giải quyết
Theo tờ MARCA của Tây Ban Nha: "Sau khi 'La Roja' đã thắng Pháp ở bán kết, Messi và Argentina cũng cần làm điều tương tự khi gặp đội tuyển Anh ở trận bán kết còn lại, để hoàn thành trận chung kết World Cup 2026 trong mơ và giải quyết luôn ân oán tranh cãi dữ dội từ trận chung kết Finalissima bị hủy bỏ hồi tháng 3". Sao trẻ Lamine Yamal cũng bày tỏ: "Gặp Messi trong trận chung kết World Cup 2026 sẽ thật tuyệt vời. Tôi hy vọng vậy!" – anh nói với kênh DAZN.
Trận chung kết Finalissima giữa nhà đương kim vô địch EURO (Tây Ban Nha) và Copa America (Argentina) đã được lên lịch vào cuối tháng 3 năm nay tại Qatar, nhưng bị hủy bỏ vì xung đột ở Trung Đông. Sau đó, trận đấu được xếp lại tại Ý trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3, nhưng Tây Ban Nha lại muốn tổ chức ở sân nhà Bernabeu tại Madrid, trong khi Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) và CONMEBOL muốn đưa về Buenos Aires. Tranh cãi nổ ra căng thẳng khi không bên nào chịu nhượng bộ, vì ai cũng cho rằng đối thủ sẽ được lợi nếu thi đấu trên sân nhà.
Cuộc khủng hoảng ngoại giao bóng đá
Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) lấy lý do "đụng" lịch thi đấu để từ chối đàm phán tổ chức trận đấu. Trận đấu chính thức bị hủy vào ngày 15/3, sau khi UEFA ra thông báo rằng các bên không thể đạt thỏa thuận về địa điểm trung lập hoặc ngày thi đấu mới. Tuy nhiên, trong cùng kỳ FIFA Days tháng 3, Tây Ban Nha lại thi đấu hai trận giao hữu với Serbia và Ai Cập, khiến AFA và CONMEBOL chỉ trích dữ dội, cho rằng "Tây Ban Nha sợ thua ngay trước World Cup 2026 nên phải tìm cách từ chối thi đấu với Argentina".
Chủ tịch CONMEBOL, ông Alejandro Dominguez, còn tuyên bố gây sốc: "Nếu Tây Ban Nha đã tìm mọi cách từ chối thi đấu, nhưng lại thi đấu giao hữu chỉ vì họ sợ thua, thì danh hiệu vô địch Finalissima 2026 xứng đáng thuộc về Argentina". Dĩ nhiên, UEFA và RFEF hoàn toàn không chấp nhận tuyên bố này.
Chung kết World Cup 2026: Cơ hội giải quyết Finalissima
MARCA viết: "Giờ đây, giấc mơ này hoàn toàn phụ thuộc vào Messi và Argentina. Nếu Albiceleste có thể vượt qua đội tuyển Anh, đối thủ nguy hiểm ở Atlanta, họ sẽ giành vé vào chung kết vào cuối tuần này (ngày 20/7, giờ Việt Nam), và tạo nên cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch châu lục mà người hâm mộ đã chờ đợi. Đó sẽ là sân khấu hoàn hảo để Tây Ban Nha và Argentina cuối cùng gặp nhau, chỉ vài ngày sau khi La Roja dập tắt hy vọng vô địch của Pháp, để lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử".
Đội tuyển Tây Ban Nha từng vào chung kết World Cup năm 2010 tại Nam Phi và đăng quang ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên sau khi thắng Hà Lan 1-0 trong hiệp phụ. "Liệu Messi và Argentina có hoàn thành nhiệm vụ để gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 trong mơ và thật hoành tráng? Hãy chờ xem, Tây Ban Nha và Yamal đang đợi đấy Messi!" – MARCA thách thức.



