Truyền thông Tây Ban Nha bày tỏ sự thất vọng khi đoàn quân của huấn luyện viên De la Fuente để Cape Verde cầm hòa ở trận mở màn bảng H World Cup 2026.
Khởi đầu thảm hại
Tờ Marca giật tít "Khởi đầu thật thảm hại", bày tỏ sự thất vọng về trận hòa không bàn thắng của đội tuyển Tây Ban Nha khi đối đầu với Cape Verde ở trận ra quân diễn ra vào sáng 16/6 (giờ Việt Nam) tại Atlanta (Mỹ).
Tây Ban Nha là đội bóng đang xếp hạng 2 thế giới, hơn Cape Verde lên tới 65 bậc. Trong khi đội bóng xứ sở bò tót là gương mặt dày dạn ở đấu trường World Cup thì đội bóng của Tây Phi chỉ mới có lần đầu tiên tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Vozinha
Thủ thành 40 tuổi Vozinha của Cape Verde đã có một trận đấu xuất sắc trước hàng công của Tây Ban Nha. Nhiều ngôi sao sáng giá ở châu Âu trong đội hình của Tây Ban Nha đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng trước Cape Verde, trong một ngày mà thủ thành Vozinha đã chơi vô cùng xuất sắc để từ chối các cơ hội của Ferran Torres, Fabian hay Pedro.
Tờ Marca bình luận: "Bất ngờ thay, thảm họa ập đến ở Atlanta. Một đội tuyển Tây Ban Nha không còn nhận ra chính mình, thiếu bóng đá, ý tưởng và nguồn lực, đã không thể ghi bàn vào lưới Cape Verde, một đội bóng đầy nhiệt huyết và là bất ngờ lớn nhất của World Cup lần này. Việc tung Lamine Yamal và Nico Williams vào sân quá muộn trong cuộc đua giành huy chương vàng đã không mang lại hiệu quả."
Tờ báo này nói thêm: "Bị đè bẹp bởi những khó khăn, cứng nhắc và thiếu chính xác, mỗi cầu thủ Tây Ban Nha đều thể hiện phong độ tệ hơn chính mình. Đó là vấn đề của họ khi bước vào trận đấu với một chiến thắng được cho là dễ dàng. Cape Verde tạo ra một cái bẫy khi không có bóng, nhưng khi có bóng, cầu thủ Tây Ban Nha lại thể hiện những phẩm chất của Curaçao trong trận thua đậm trước đội tuyển Đức."
Những bình luận chua chát từ báo chí Tây Ban Nha
Tờ Noticiasdenavarra bình luận: "Luôn có những bất ngờ tại các giải đấu lớn, những kết quả tưởng chừng không thể tưởng tượng nổi trước khi xảy ra và Tây Ban Nha đã tạo nên bất ngờ đầu tiên khi đối đầu với đội bóng lần đầu tham dự Cape Verde. Một trải nghiệm đầy tủi nhục cho đội bóng của HLV Luis de la Fuente, khi họ chỉ có thể cầm hòa không bàn thắng sau khi thi đấu với cường độ thấp và không thể đánh bại thủ môn kỳ cựu Vozinha, người ở tuổi 40 đã trở thành người hùng của Cape Verde."
Tờ Diario Palentino giật tít: "Tây Ban Nha thất bại thảm hại ngay trận mở màn", nói về trận hòa kém cỏi của đội nhà trước đại diện của Tây Phi. Tờ báo này bình luận: "Một lần nữa, trận ra mắt World Cup lại là một thất bại cay đắng và Tây Ban Nha trình diễn phong độ thiếu ổn định ở giải đấu này kể từ chức vô địch lịch sử năm 2010. Họ đã gục ngã trước một đối thủ dựa vào thể lực và sự tổ chức chặt chẽ để kiềm chế họ và cũng không mắc bất kỳ sai lầm nào, với thủ môn kỳ cựu Vozinha chứng tỏ sự chính xác và đáng tin cậy mỗi khi được yêu cầu. Không có phản ứng nào ngay cả khi Lamine Yamal trở lại sau thời gian dài vắng mặt, trong khi Nico Williams cũng trở lại, nhưng chỉ khi thời gian sắp hết."
Tờ El Mundo nhấn mạnh: "Đội tuyển Tây Ban Nha khởi đầu World Cup một cách thảm hại với trận hòa không bàn thắng đáng buồn trước Cape Verde." Tờ El Pais cũng có tít: "Cape Verde làm tan vỡ hy vọng của Tây Ban Nha."
Sự thất vọng từ các cầu thủ
Tờ El Pais bình luận: "Cape Verde được dự đoán sẽ là bất ngờ, nhưng Tây Ban Nha gần như là bất ngờ lớn nhất. Một đội bóng chậm chạp, thiếu sức sống, hầu như không bị khuấy động bởi sự sáng tạo của Pedri. Sự xuất hiện của Lamine Yamal trong hiệp 2 mang đến nhiều chiêu trò và ý đồ hơn là hiệu quả, sự phấn khích trên khán đài nhiều hơn trên sân cỏ. Đội bóng được đánh giá cao nhất giải đấu đã không thể ghi bàn vào lưới một tân binh, bị lu mờ bởi sự thiếu năng lượng đáng kể trong một đội bóng đã khai thác sự kết hợp giữa kiểm soát và sự năng động hơn bất kỳ đội nào khác."



