Tối 16/5, Celtic chính thức lên ngôi vô địch Scottish Premiership sau khi đánh bại Hearts với tỷ số 3-1 tại vòng 38. Trận đấu diễn ra trên sân Celtic Park ở Glasgow, nơi chứng kiến một trong những cuộc đua vô địch kịch tính nhất lịch sử bóng đá châu Âu.
Hearts dẫn trước nhưng Celtic lội ngược dòng
Trước giờ bóng lăn, Hearts nắm lợi thế lớn khi chỉ cần một trận hòa là đủ để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 66 năm. Trong khi đó, Celtic buộc phải giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục thống trị bóng đá Scotland. Áp lực khiến trận đấu diễn ra đầy căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên.
Hiệp một kết thúc với bất ngờ dành cho đội chủ nhà. Lawrence Shankland đánh đầu dũng mãnh từ tình huống phạt góc, đưa Hearts vượt lên dẫn trước. Bàn thắng khiến sân Celtic Park như chết lặng, bởi ở thời điểm đó, chức vô địch gần như đã nằm chắc trong tay đội khách.
Celtic vùng dậy mạnh mẽ sau giờ nghỉ
Tuy nhiên, đúng như kịch bản điên rồ xuyên suốt cuộc đua năm nay, Celtic đã vùng dậy mạnh mẽ trong hiệp hai. Arne Engels gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền ngay đầu hiệp, trước khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối nghẹt thở. Celtic liên tục ép sân nhưng vấp phải hàng thủ kiên cường cùng màn trình diễn xuất thần của thủ môn Schwolow bên phía Hearts.
Khi đồng hồ trôi về phút 88, nguy cơ đánh rơi chức vô địch hiện rõ, bước ngoặt cuối cùng xuất hiện. Daizen Maeda đưa bóng vào lưới Hearts trong tình huống gây tranh cãi về lỗi việt vị. Sau vài phút VAR kiểm tra đầy căng thẳng, bàn thắng được công nhận, khiến sân Celtic Park bùng nổ trong niềm vui sướng, trong khi các cầu thủ Hearts gần như sụp đổ.
Bàn thắng kết liễu ở phút 90+8
Bàn thắng ấy gần như đánh gục ý chí của các cầu thủ Hearts. Đến phút 90+8, Celtic ghi bàn thắng thứ ba vào khung thành bỏ trống khi Hearts dồn toàn bộ lực lượng lên tìm bàn gỡ. Chiến thắng 3-1 giúp Celtic hoàn tất 5 mùa liên tiếp thống trị Scottish Premiership một cách không thể kịch tính hơn.
Chỉ hai ngày trước, Hearts từng ở rất gần ngai vàng sau trận thắng 3-2 đầy tranh cãi của Celtic trước Motherwell. Quả phạt đền ở phút 90+9 đã giúp Celtic sống sót, trước khi họ hoàn tất màn thoát hiểm ngoạn mục ở vòng cuối. Một mùa giải điên rồ của bóng đá Scotland khép lại bằng khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại Glasgow. Celtic một lần nữa chứng minh vì sao họ vẫn là thế lực số một của xứ sở kèn túi.
Sau 38 vòng đấu, Celtic vượt qua Hearts với hai điểm nhiều hơn, chính thức lên ngôi vô địch.



