Jude Bellingham, ngôi sao số 10 của tuyển Anh, đã bật khóc sau khi đội nhà thất bại 1-2 trước Argentina ở trận bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7. Tiền vệ 22 tuổi của Real Madrid hoàn toàn suy sụp khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đánh dấu thêm một lần "Tam Sư" lỡ hẹn với vinh quang ở một giải đấu lớn.
Khoảnh khắc xúc động trên sân Atlanta
Máy quay ghi lại hình ảnh Bellingham liên tục đưa tay lau mắt và gương mặt trong lúc lặng lẽ bước quanh sân vận động Atlanta. Anh cùng các đồng đội đi chậm rãi khắp mặt cỏ để cảm ơn người hâm mộ Anh có mặt trên khán đài. Trong khi các cầu thủ Argentina ăn mừng cuồng nhiệt, Bellingham đứng bật khóc giữa sân. Sau đó, anh được thấy ôm bố khóc trên khán đài.
Trước đó, Bellingham đã ghi 6 bàn xuyên suốt giải đấu nhưng không thể tạo ra nhiều ảnh hưởng trong trận bán kết này. Anh được nhìn thấy an ủi Nico O'Reilly ở giữa sân, đồng thời đỡ tiền vệ của Manchester City đứng dậy. Bellingham sau đó còn đứng ra bảo vệ Morgan Rogers, người vướng vào vụ xô xát sau khi trận đấu kết thúc. Tiền vệ 22 tuổi lao vào màn đẩy qua đẩy lại với nhiều cầu thủ Argentina khi căng thẳng leo thang. Máy quay cũng ghi lại khoảnh khắc anh vỗ vào sau đầu cựu tiền vệ Brighton, Valentin Barco.
Diễn biến trận đấu
Bầu không khí nảy lửa đã xuất hiện từ đầu trận với hàng loạt pha vào bóng quyết liệt của hai đội. Tuyển Anh tưởng như đã kiểm soát tốt cảm xúc khi Anthony Gordon đệm bóng cận thành mở tỷ số trong đầu hiệp hai. Tuy nhiên, kể từ đó, tuyển Anh chủ động lùi sâu đội hình. Những sự thay người gây tranh cãi của HLV Thomas Tuchel khiến đội bóng chơi phòng ngự và cuối cùng phải trả giá.
Ở những phút cuối trận, Enzo Fernandez gỡ hòa bằng cú sút xa sau một tình huống phạt góc được thực hiện nhanh khiến hàng thủ Anh bất ngờ. Đến phút 90+2, Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định, giúp Argentina thắng ngược. Đây là lần thứ hai tuyển Anh thất bại ở bán kết World Cup trong 3 lần gần nhất góp mặt ở vòng đấu này, dù đều là đội mở tỷ số trước.
Phản ứng của các ngôi sao khác
Harry Kane, đội trưởng "Tam Sư", cũng không giấu nổi vẻ buồn bã, thất vọng khi đội tuyển vuột mất tấm vé vào chung kết. Máy quay cũng lia đến David Beckham với biểu cảm thất thần, trái ngược với màn vỡ òa ăn mừng trước đó. Trong khi đó, Lionel Messi và đồng đội Argentina thích thú phát hiện chai nước có ghi chú bắt luân lưu của thủ môn Jordan Pickford trong lúc ăn mừng.



