CLB Becamex TP.HCM, tiền thân là CLB Becamex Bình Dương, từng được ví như "Chelsea VN" nhờ chiêu mộ nhiều tài năng và thành tích ấn tượng tại V-League cũng như đấu trường quốc tế. Thời hoàng kim, đội bóng này là đại diện đầu tiên của bóng đá Việt Nam vào bán kết giải quốc tế cấp CLB, khi vượt qua Chonburi (Thái Lan) 4-2 sau hai lượt trận ở AFC Cup 2009. Năm 2014, họ vô địch Mekong Club Championship.
Thành tích nội địa lẫy lừng
Ở đấu trường quốc nội, Becamex Bình Dương từng bốn lần vô địch V-League (2007, 2008, 2014, 2015) và giành Siêu cúp quốc gia trong cùng các năm đó. Họ cũng đoạt Cúp quốc gia vào các năm 2015 và 2018. Với lối chơi hào hoa và đội hình chất lượng, đội bóng miền Đông Nam Bộ luôn nằm ở nửa trên bảng xếp hạng, không phải lo nghĩ về cuộc đua trụ hạng.
Hiện tại khó khăn
Tuy nhiên, mùa giải năm nay, Becamex TP.HCM đang đứng trước bờ vực xuống hạng sau trận thua 0-1 trước SLNA ở vòng 24 ngày 24.5. Dù chỉ cần một chiến thắng trên sân nhà để có lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng, nhưng đội quân của HLV Hứa Hiền Vinh đã không thể làm được. Lực lượng đội bóng không hẳn yếu, với những cái tên như Hồ Tấn Tài, Ngô Tùng Quốc, Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Vĩ Hào, Đoàn Tuấn Cảnh, cùng các ngoại binh Zlatkovic Milos và Ogochukwu Oduenyi.
Hai vòng cuối như vượt núi
Hiện tại, Becamex TP.HCM đứng thứ 12 với 21 điểm, chỉ hơn CLB Đà Nẵng 1 điểm và CLB PVF-CAND 3 điểm. Ở vòng 25, họ phải đối đầu với tân vô địch CLB Công an Hà Nội (CAHN). Dù CAHN đã sớm đăng quang, họ vẫn thi đấu hết mình trên sân nhà để phục vụ người hâm mộ. Đây là một thử thách lớn, và nếu không cải thiện khả năng dứt điểm, Becamep TP.HCM khó có điểm.
Vòng cuối cùng, họ gặp CLB HAGL, đội đang có 23 điểm và xếp trên một bậc. Nếu HAGL không có điểm trước CLB Hà Nội ở vòng 25, cuộc đối đầu ở vòng cuối sẽ là trận chung kết ngược. Trong tình thế phải tử chiến, mọi sai sót đều phải trả giá đắt. Nếu HLV Hứa Hiền Vinh không tìm ra giải pháp, đội bóng có thể phải đá play-off hoặc xuống hạng.
Trong bối cảnh khó khăn, "Chelsea VN" ngày nào chỉ còn hy vọng vào việc CLB Đà Nẵng và PVF-CAND không giành điểm ở hai vòng cuối. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra, và Becamex TP.HCM buộc phải tự cứu mình.



