Câu chuyện về Emmanuel Eboue, cựu ngôi sao Arsenal, là một minh chứng cho sự nghiệt ngã của số phận. Từ một triệu phú bóng đá với khối tài sản 40 triệu bảng, anh trắng tay sau cuộc ly hôn với người vợ Aurelie Bertrand vào năm 2017. Tuy nhiên, bằng tình yêu thương con vô bờ bến, Eboue đã vượt qua bóng tối và giờ đây đang hưởng trái ngọt khi con trai Mathis chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với Chelsea.
Bi kịch từ sự tin tưởng mù quáng
Eboue từng là một trong những hậu vệ xuất sắc của Arsenal, kiếm được hơn 40 triệu bảng trong suốt sự nghiệp. Anh tin tưởng giao toàn bộ tài sản cho vợ quản lý. Chia sẻ với báo chí, Eboue từng nói: “Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi kiếm được 8 triệu euro thì gửi về cho vợ tới 7 triệu. Cô ấy đưa giấy tờ gì tôi cũng nhắm mắt ký, đơn giản vì cô ấy là vợ tôi.”
Kết cục, sau khi ly hôn, Eboue mất trắng tất cả: nhà cửa, tiền bạc, thậm chí cả quyền nuôi con. Anh rơi vào cảnh trắng tay, phải ngủ nhờ trên sàn nhà bạn bè, giặt quần áo bằng tay vì không có máy giặt, và đi xe buýt công cộng. Nỗi đau bị phản bội và sự tuyệt vọng đã đẩy anh đến bờ vực trầm cảm, thậm chí từng nghĩ đến cái chết.
Tình phụ tử là phao cứu sinh
Trong những ngày tháng tăm tối nhất, tình yêu thương dành cho các con đã kéo Eboue trở lại. Sự giúp đỡ từ câu lạc bộ cũ Galatasaray và Arsenal đã giúp anh dần vực dậy. Anh tìm được công việc huấn luyện đội U14 tại Galatasaray và bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. Đặc biệt, anh luôn đồng hành và là điểm tựa tinh thần cho cậu con trai Mathis.
Trái ngọt: Con trai ký hợp đồng với Chelsea
Tháng 2 vừa qua, Mathis Eboue, 17 tuổi, chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Chelsea. Khác với người cha chuyên phòng ngự, Mathis là một tiền đạo đa năng, đã ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo sau 16 lần ra sân cho đội U18 Chelsea. Anh cũng gây ấn tượng mạnh ở đấu trường châu Âu và trong màu áo U17 Anh, nơi anh lập hat-trick trong 23 phút vào lưới Mỹ.
Dù là cựu cầu thủ Arsenal, Eboue hoàn toàn ủng hộ con trai khoác áo kình địch cùng thành phố. Anh chia sẻ: “Tôi rất, rất tự hào và hạnh phúc vì Mathis. Việc thằng bé mặc áo Chelsea không thành vấn đề với tôi.” Hiện tại, Eboue đã trở về quê nhà Bờ Biển Ngà, điều hành một học viện bóng đá và tìm lại bình yên bên người bạn đời thuở ấu thơ. Khối tài sản bị lừa mất năm xưa không còn là nỗi ám ảnh, bởi sự trưởng thành của Mathis chính là gia tài vô giá mà cuộc đời đã bù đắp cho anh.



