Đội tuyển Bồ Đào Nha đã gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Congo trong trận ra quân tại bảng K World Cup 2026. Trận đấu này cũng kéo dài chuỗi phong độ sa sút của đội trưởng Cristiano Ronaldo, người thi đấu mờ nhạt và không để lại dấu ấn.
Ronaldo mờ nhạt trước Congo
Những con số thống kê không biết nói dối. Ronaldo đã chơi trọn vẹn 90 phút nhưng chỉ chạm bóng 25 lần, con số thấp nhất trong số các cầu thủ thi đấu trọn trận. Đây cũng là số lần chạm bóng ít nhất của anh tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO) kể từ khi khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, tính trong các trận đấu anh thi đấu đủ 90 phút.
Hiệu quả của Ronaldo gần như bằng không. Theo thống kê từ Opta, CR7 không tạo ra bất kỳ cơ hội nào, không thực hiện thành công một pha rê bóng nào, không có cú sút trúng đích và chỉ có đúng một đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân. Đội trưởng của Bồ Đào Nha gần như biến mất khỏi diễn biến chính của trận đấu.
Tranh luận về vai trò của Ronaldo
Kết quả hòa trước Congo càng làm dấy lên những tranh luận về vai trò của Ronaldo tại chính quê nhà Bồ Đào Nha. Nhiều ý kiến cho rằng anh không còn phù hợp để đá chính. Kể từ World Cup 2022 đến nay, Ronaldo đã trải qua 10 trận liên tiếp ở các giải đấu lớn mà không ghi được bàn thắng nào. Trong khoảng thời gian này, anh tung ra 33 cú sút, 11 lần trúng đích nhưng không một lần đánh bại được thủ môn đối phương.
Chuỗi trận không ghi bàn của Ronaldo kéo dài từ các trận gặp Uruguay, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Maroc tại World Cup 2022, sang toàn bộ hành trình EURO 2024 trước CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Slovenia và Pháp. Giờ đây, Congo ở World Cup 2026 đã đánh dấu thêm một kỷ lục buồn cho anh.
Messi tỏa sáng, Ronaldo lặng lẽ
Trong khi đó, Lionel Messi, đội trưởng Argentina, đã đánh dấu lần thứ sáu tham dự World Cup bằng một hat-trick, qua đó cân bằng kỷ lục ghi bàn trong lịch sử giải đấu của Miroslav Klose. Ronaldo cũng có “hat-trick”, nhưng là ba cú sút ra ngoài trước khung thành Congo.
Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo vội vã rời sân. Anh chào một thành viên trong ban huấn luyện Congo, vỗ tay với một số người hâm mộ cổ vũ mình, nhưng không ở lại cùng đồng đội chào toàn bộ khán đài. Hành động này đã dẫn đến nhiều bình luận không hay về Ronaldo trên các trang báo Bồ Đào Nha cũng như mạng xã hội.
“Một đội trưởng tuyệt vời, luôn có tinh thần đồng đội cao, luôn là tấm gương sáng. Ronaldo vĩ đại hơn cả Bồ Đào Nha”, một độc giả nổi giận trên tờ A Bola. Người khác bình luận: “Ronaldo đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng đã đến lúc anh ấy nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ hơn”.
Về phần mình, Ronaldo đã phản ứng trên mạng xã hội: “Đây không phải là màn khởi đầu mà chúng tôi mong muốn, nhưng mọi thứ vẫn còn rất dài. Ngẩng cao đầu và tập trung vào trận đấu tiếp theo”.



