Rạng sáng 31/5, Arsenal đã để thua PSG trong trận chung kết Champions League đầy kịch tính. Đội bóng thành London vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6 nhờ công Kai Havertz, nhưng Dembele gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 62. Sau 120 phút hòa 1-1, PSG giành chiến thắng trên chấm luân lưu, khiến Arsenal ôm hận.
Nỗi thất vọng của Arsenal càng tăng cao khi trọng tài Daniel Siebert từ chối quả phạt đền cho họ ở phút 100 của hiệp phụ. Tình huống diễn ra khi Noni Madueke ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Nuno Mendes. Các cầu thủ Arsenal phản ứng dữ dội, dẫn đến việc Declan Rice và HLV Mikel Arteta phải nhận thẻ vàng vì hành vi phản đối quá mức.
Phản ứng của HLV Arteta và Declan Rice
Sau trận, HLV Arteta khẳng định: “Tình huống đó hoàn toàn là một quả phạt đền”. Trong khi đó, Rice chia sẻ: “Thoạt nhìn, tôi nghĩ Madueke đã vượt lên trước Mendes. Nếu so với quả phạt đền mà chúng tôi được hưởng trước Leverkusen ở vòng 1/8, hai tình huống rất giống nhau. Tôi rất thất vọng khi trọng tài không xem lại VAR. Tôi nghĩ đó là phạt đền, và cả đội cũng nghĩ vậy”.
Góc nhìn từ các chuyên gia trọng tài
Cựu trọng tài Graham Scott lại bảo vệ quyết định của đồng nghiệp: “Nhiều người cho rằng Arsenal đáng được hưởng phạt đền, nhưng tôi nghĩ các trọng tài VAR có đủ bằng chứng để kết luận không phải. Tôi thà bênh vực trọng tài vì không can thiệp hơn là cố bào chữa nếu ông ấy khuất phục trước áp lực”.
Cựu trọng tài Mark Halsey trên The Sun cũng đồng quan điểm: “Ban đầu tôi nghĩ đó là lỗi, nhưng khi xem lại, Madueke đang giữ tay Mendes. Tôi không chắc trọng tài thấy thế nào, nhưng việc VAR không can thiệp là đúng”.
Thống kê buồn cho Arsenal
Với thất bại này, Arsenal vẫn chưa thể hoàn thành giấc mơ Champions League. Họ là CLB thi đấu nhiều trận nhất lịch sử giải đấu mà chưa vô địch (224 trận). Thành tích tốt nhất của “Pháo thủ” chỉ là ngôi á quân các năm 2006 và 2026.



