Sáng 20/7, đội tuyển Argentina gây tranh cãi khi quay lưng với lễ nâng cúp của Tây Ban Nha và lặng lẽ rời sân ngay sau khi nhận huy chương á quân. Trên sân MetLife, Argentina thua 0-1 trước Tây Ban Nha với bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở hiệp phụ. Đội bóng Nam Mỹ chỉ có 3 pha dứt điểm muộn màng, và chơi thiếu người từ phút 90+4 sau thẻ đỏ của Enzo Fernandez.
Căng thẳng sau tiếng còi mãn cuộc
Sau trận đấu, Nahuel Molina, Leandro Paredes và Thiago Almada lao vào xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha. Vụ hỗn chiến khiến Paredes nhận thêm một thẻ đỏ trực tiếp. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao huy chương bạc cho Argentina. Toàn đội sau đó tiến về phía khán đài để cảm ơn cổ động viên. Lionel Messi đứng lặng một mình, nhận được tràng pháo tay động viên từ người hâm mộ.
Khoảnh khắc gây tranh cãi
Khi Tây Ban Nha bước lên bục nhận huy chương vàng và nâng cúp, các cầu thủ Argentina quay lưng về phía lễ đài, tiếp tục hướng về khán đài. Chỉ vài giây sau khi dải kim tuyến tung bay, họ vỗ tay lần cuối rồi nhanh chóng bước xuống đường hầm. Hình ảnh này gây tranh luận trên mạng xã hội: một số cho rằng đó là phản ứng dễ hiểu, số khác chỉ trích thiếu tinh thần fair-play.
Kỷ lục và thống kê
Tây Ban Nha đi vào lịch sử với hàng thủ hay nhất từng được ghi nhận ở một kỳ World Cup, chỉ để thủng lưới một bàn. Argentina không tung ra nổi cú sút nào trong 90 phút chính thức. Trước đó, Lamine Yamal chủ động ôm và an ủi Messi, tạo nên khoảnh khắc đẹp sau trận chung kết.



