Thảm kịch thể thao: 20 nữ VĐV bóng chuyền thiệt mạng trong không kích ở Iran
Một vụ tấn công không kích nhằm vào nhà thi đấu tại thị trấn Lamerd, tỉnh Fars, miền nam Iran đã gây ra thảm kịch đau lòng, khiến 20 nữ vận động viên bóng chuyền thiệt mạng. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran với Israel và Mỹ, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và lo ngại trên toàn cầu.
Chi tiết vụ tấn công và thiệt hại nhân mạng
Theo thông tin từ kênh truyền hình Iran Al Mayadeen, dẫn nguồn giới chức địa phương, vụ không kích xảy ra vào ngày 28/2 đã tấn công một phòng tập thể thao, ban đầu khiến hơn 15 người tử vong. Hãng thông tấn IRIB xác nhận trong tòa nhà có sự hiện diện của trẻ em khi vụ việc xảy ra, trong khi hãng Tasnim báo cáo thêm 4 cơ sở khác trong thành phố cũng bị đánh trúng.
Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran thông báo các cuộc không kích của Israel và Mỹ trong ngày đã dẫn đến hơn 200 người thiệt mạng và 747 người bị thương. Tổ chức này đã triển khai 220 đội cứu hộ đến các điểm bị tấn công để hỗ trợ nạn nhân, thể hiện quy mô thảm khốc của sự kiện.
Bối cảnh xung đột leo thang và cáo buộc
Sáng 28/2, Israel tuyên bố tiến hành đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, trong khi Tổng thống Mỹ thông báo bắt đầu chiến dịch quân sự chống Tehran. Các mục tiêu được cho là bao gồm cơ sở quân sự ở miền tây Iran và nơi ở của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
Tehran cáo buộc Washington đứng sau các cuộc tấn công, với báo Politico cho rằng Mỹ đã sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk. Truyền thông Iran cũng đưa tin về một vụ tấn công khác nhằm vào trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam nước này, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng.
Phản ứng quân sự và ảnh hưởng an ninh khu vực
Sau đó, Iran đã phóng tên lửa về phía Israel và nã pháo vào trung tâm bảo dưỡng của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain. Tehran cũng tuyên bố tấn công 4 căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Bahrain. Washington đã bắt đầu sơ tán một phần nhân sự khỏi căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Chính phủ Anh đã khuyến cáo công dân ở Bahrain, Kuwait, Qatar và UAE "ở yên trong nơi trú ẩn an toàn", trong khi kênh beIN Sports chuyển sang phát sóng từ London sau khi người dẫn chương trình Richard Keys, đang làm việc tại Qatar, phải rời sóng vì lo ngại an ninh.
Tác động sâu rộng đến thể thao và sự kiện quốc tế
Căng thẳng leo thang đã gây ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động thể thao và đi lại trong khu vực. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho biết sẽ theo dõi sát tình hình liên quan đến Iran, quốc gia đã giành quyền dự World Cup 2026, với Tổng thư ký Mattias Grafstrom nhấn mạnh ưu tiên đảm bảo an toàn cho giải đấu.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo hoãn các trận AFC Champions League và Champions League Two khu vực phía tây dự kiến tổ chức tại Doha và Dubai, trong khi trận Al Nassr làm khách trước Al Wasl thuộc tứ kết AFC Champions League Two bị hoãn do bất ổn. Trận Siêu Cup Liên lục địa giữa Argentina và Tây Ban Nha dự kiến diễn ra tại Doha cũng rơi vào thế bất định.
Gián đoạn trong thể thao và du lịch
Một số giải đấu vẫn diễn ra, như vòng 24 Saudi Pro League với sự tham gia của Cristiano Ronaldo trong màu áo Al Nassr, nhưng nhiều trận tại Qatar và Iran đã bị hoãn. Làng đua xe Công thức 1 (F1) bị xáo trộn kế hoạch di chuyển tới chặng mở màn tại Melbourne do các điểm trung chuyển như Doha và Dubai tạm đóng cửa.
Nhà cung cấp lốp Pirelli đã hủy đợt thử nghiệm lốp tại Bahrain vì lý do an ninh, trong khi giải MotoGP đối mặt nguy cơ ảnh hưởng khi Qatar Airways tạm ngừng khai thác. Cựu danh thủ người Anh Graeme Souness bị mắc kẹt tại sân bay Abu Dhabi sau khi chuyến bay bị hủy, và võ sĩ Chris Eubank Jr đăng video ghi lại cảnh nổ tại Dubai, kêu gọi mọi người giữ an toàn.
Sự kiện này không chỉ là một thảm kịch thể thao mà còn phản ánh sự leo thang nguy hiểm trong xung đột khu vực, với hậu quả kéo dài đến an ninh, thể thao và đời sống thường nhật.



