Hơn 2 triệu người đón nhà vô địch World Cup 2026 Tây Ban Nha tại Madrid
2 triệu người đón Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 tại Madrid

Hơn 2 triệu người hâm mộ đã tạo nên một 'biển người' đỏ - vàng trên các tuyến phố Madrid để chào đón đội tuyển Tây Ban Nha trở về với chức vô địch World Cup 2026, theo hãng tin EFE. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, Tây Ban Nha giành cúp vàng thế giới, sau chiến thắng năm 2010.

Đoàn diễu hành hoành tráng qua trung tâm Madrid

Chuyên cơ chở đội tuyển hạ cánh xuống sân bay Madrid-Barajas lúc 21 giờ 25 ngày 20.7 (giờ Việt Nam). Rodri là người đầu tiên bước xuống, tay ôm chiếc cúp vàng. Đội tuyển sau đó lên xe buýt hai tầng mui trần với dòng chữ 'Chúc mừng nhà vô địch' để diễu hành về trung tâm thành phố.

Trước lễ diễu hành, toàn đội được Quốc vương Felipe VI tiếp đón tại Cung điện La Zarzuela và Thủ tướng Pedro Sanchez chào mừng tại Cung điện Moncloa. Quốc vương Felipe VI ca ngợi: 'Các bạn đã vượt qua mọi chỉ trích để mang chiếc cúp về nhà. Đây là một tập thể xuất sắc và đã trở thành huyền thoại'. Thủ tướng Sanchez bày tỏ hy vọng Tây Ban Nha sẽ tiếp tục chinh phục World Cup 2030, giải đấu mà nước này đồng đăng cai.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Yamal và Nico Williams khuấy động không khí

Đúng 3 giờ sáng 21.7 (giờ Việt Nam), xe buýt bắt đầu hành trình qua những tuyến phố nổi tiếng của Madrid. Lamine Yamal và Nico Williams tiếp tục trở thành 'cặp bài trùng' khuấy động bầu không khí, nhảy múa theo tiếng nhạc và thực hiện các động tác ăn mừng quen thuộc. Borja Iglesias đảm nhận vai trò DJ, mở những ca khúc gắn liền với hành trình vô địch. Marcos Llorente xuất hiện phấn khích, còn Ferran Torres - người ghi bàn quyết định ở trận chung kết - nhận được tràng pháo tay lớn từ người hâm mộ.

Rodri 'lột xác' với vai trò MC bất đắc dĩ

Rodri, tiền vệ được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026, gây bất ngờ khi cầm micro khuấy động không khí, hô vang 'Tây Ban Nha muôn năm!' và cổ vũ người hâm mộ. Anh hài hước nói: 'Tây Ban Nha muôn năm, Đức vua muôn năm... Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa'. Rodri cũng dành lời khen cho Ferran Torres: 'Ferran từng chịu rất nhiều chỉ trích không công bằng. Nhưng hôm nay cậu ấy đã trở thành một phần lịch sử bóng đá Tây Ban Nha'.

Lễ hội tại quảng trường Cibeles khép lại kỷ nguyên

Khoảng 5 giờ 10 sáng 21.7 (giờ Việt Nam), các cầu thủ bước lên sân khấu tại quảng trường Cibeles, nơi khoảng 120.000 người đã chờ sẵn. HLV Luis de la Fuente được các học trò nâng lên không trung và sau đó cầm micro hát ca khúc của Julio Iglesias. Marc Cucurella trình diễn ca khúc cổ động gắn với tên mình, trong khi các cầu thủ hát vang 'Superestrella' của nữ ca sĩ Aitana. Buổi lễ khép lại với pháo hoa và tiếng hát kéo dài đến gần rạng sáng, đánh dấu màn chào đón lớn nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha sau 16 năm chờ đợi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình