Em Nguyễn Văn A, 15 tuổi, đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư xương quái ác, buộc em phải tạm gác lại giấc mơ học nghề của mình. Em vốn là một học sinh chăm ngoan, luôn mơ ước trở thành thợ cơ khí để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, căn bệnh đã cướp đi sức khỏe và cơ hội học tập của em.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Gia đình em A thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ làm nông thuê, thu nhập bấp bênh. Khi em phát hiện bệnh, cả gia đình rơi vào khủng hoảng. Chi phí điều trị tốn kém, trong khi bảo hiểm y tế chỉ chi trả một phần nhỏ. Hiện em đang điều trị tại Bệnh viện K, cần nhiều đợt hóa trị và phẫu thuật.
Giấc mơ học nghề dang dở
Trước khi phát bệnh, em A đang học lớp 9 và có kế hoạch theo học nghề cơ khí tại trường dạy nghề địa phương. Em từng chia sẻ: "Em muốn học nghề để sớm kiếm tiền giúp bố mẹ, nhưng giờ sức khỏe không cho phép". Nhiều đêm em trằn trọc vì lo lắng cho tương lai.
Kêu gọi sự chung tay giúp đỡ
Các bác sĩ cho biết, bệnh của em có thể chữa khỏi nếu được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, gia đình em đang rất khó khăn về tài chính. Rất mong các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện chung tay giúp đỡ em vượt qua bạo bệnh, để em có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ học nghề của mình.
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về: Mã số 12345, Quỹ Nhân ái, Báo VietnamNet. Hoặc trực tiếp đến gia đình em tại thôn X, xã Y, huyện Z, tỉnh T.



