Học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh
Học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh

Sáng ngày 11/2, ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, cho biết cơ quan chức năng đang tích cực xác minh sự việc một học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp học đến đêm, gây xôn xao trên mạng xã hội. Vụ việc liên quan đến em Lường Duy P., học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Nậm Lầu, và đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận về vấn đề an toàn trong môi trường giáo dục.

Diễn biến sự việc và phản ứng từ phía nhà trường

Theo lời ông Tôn, tối ngày 10/2, một tổ công tác bao gồm lực lượng công an đã đến trường để xác minh và ổn định tinh thần cho cháu bé. Cô giáo chủ nhiệm lớp cũng được mời đến lớp học, nơi cháu bé bị nhốt với cả hai cửa đều bị khóa. Ông Tôn chia sẻ: "Tổ công tác đã hành động nhanh chóng để làm rõ sự việc và hỗ trợ tâm lý cho em P. Đây là một tình huống đáng tiếc cần được điều tra kỹ lưỡng."

Qua tường trình ban đầu từ cô giáo, em P. là học sinh chậm hơn so với các bạn và đang học hòa nhập tại lớp. Cô giáo giải thích rằng gần giờ tan trường, em P. có hành động định chui qua song sắt cửa sổ và bị các bạn ngăn cản, sau đó có thể do sợ hãi nên đã trốn vào gầm bàn. Khi tan học, cô giáo nhìn quanh lớp không thấy ai nên đã khóa cửa, dẫn đến việc cháu bé bị nhốt lại. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin ban đầu và đang được ghi nhận trong biên bản.

Gia đình học sinh phản ánh và tình trạng hỗn loạn tại hiện trường

Gia đình em P. cho biết, chiều ngày 10/2, sau giờ tan học lúc 16h như thường lệ nhưng không thấy con trở về, họ đã chia nhau đi tìm tại nhà bạn bè và các địa điểm quen thuộc nhưng không có kết quả. Một số bạn học của em P. nghi ngờ cháu có thể bị nhốt trong trường. Đến khoảng 19h, gia đình quay lại trường và phát hiện em bị khóa một mình trong lớp học, phòng không bật đèn.

Phụ huynh em P. mô tả: "Cả hai cánh cửa lớp học đều bị khóa chặt, chúng tôi buộc phải nhờ một giáo viên khác đến mở cửa. Khi được đưa ra ngoài, cháu có biểu hiện hoảng loạn, mệt mỏi và trên lưng xuất hiện những vết đỏ. Toàn bộ sự việc đã được quay video làm bằng chứng." Gia đình cũng khẳng định, trước đây em P. luôn về nhà đúng giờ và chưa từng phản ánh việc bị giáo viên đánh hay đối xử bất thường.

Cơ quan chức năng cho biết, đêm xảy ra sự việc, bên cạnh trường có một đám cưới, dẫn đến rất đông người tập trung, trong đó có nhiều người uống rượu say, gây ra cảnh lộn xộn như được ghi lại trong video lan truyền trên mạng xã hội. Sự hỗn loạn này đã làm phức tạp thêm tình hình và khiến việc xác minh ban đầu gặp khó khăn.

Phản ứng từ cộng đồng và quá trình điều tra tiếp theo

Vụ việc đang được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và lo ngại từ công chúng về an toàn trong trường học. Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ trách nhiệm quản lý và giám sát học sinh sau giờ học, đặc biệt khi một học sinh tiểu học có thể bị "bỏ quên" trong lớp suốt nhiều giờ mà không được phát hiện kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Ông Tôn nhấn mạnh: "Sáng nay, chúng tôi tiếp tục đến trường để xác minh rõ hơn, phân định trách nhiệm thuộc về cô giáo hay bảo vệ nhà trường. Mọi khía cạnh sẽ được làm rõ để đảm bảo công bằng và ngăn ngừa sự việc tương tự trong tương lai." Gia đình em P. đã trình báo sự việc tới Công an xã Nậm Lầu, và lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để lấy lời khai, xác minh nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc, xác minh toàn bộ các tình tiết để xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc này không chỉ là một bài học về sự cẩn trọng trong công tác giáo dục mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong môi trường học đường.