Mới 5 tuổi nhưng cháu Nguyễn Văn Khang (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã phải chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thư máu quái ác gây ra. Suốt hơn một năm qua, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (bố cháu Khang) đã phải bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho con.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Anh Hùng làm nghề phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Hoa ở nhà làm nội trợ và chăm con nhỏ. Trước khi cháu Khang phát bệnh, gia đình tuy nghèo nhưng cũng đủ ăn. Từ ngày con ốm, mọi thứ đảo lộn.
"Cháu Khang bị sốt cao, mệt mỏi, da xanh xao. Đi khám ở bệnh viện huyện, bác sĩ nghi ngờ ung thư máu nên chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả chụp chiếu, xét nghiệm cho thấy cháu bị ung thư máu cấp tính, cần điều trị lâu dài", chị Hoa nghẹn ngào kể lại.
Chi phí điều trị quá lớn
Mỗi đợt hóa trị, cháu Khang phải nằm viện cả tháng, chi phí lên tới hàng chục triệu đồng. Đã có lúc gia đình không còn tiền, anh Hùng phải về quê vay nóng với lãi suất cao để có tiền đóng viện phí. "Nhiều đêm nằm nghĩ, thấy con đau đớn mà mình bất lực, chỉ biết khóc. Giờ gia đình đã kiệt quệ, không biết xoay xở thế nào", anh Hùng tâm sự.
Hiện tại, cháu Khang đang được điều trị tại khoa Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ cho biết, bệnh của cháu có thể chữa khỏi nếu có đủ kinh phí, nhưng gia đình quá nghèo, không thể theo nổi phác đồ điều trị.
Kêu gọi sự giúp đỡ
Trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Hùng, chính quyền địa phương và người dân trong xã đã quyên góp được hơn 20 triệu đồng, nhưng số tiền này chỉ như muối bỏ biển so với chi phí điều trị kéo dài. Rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện chung tay giúp đỡ để cháu Khang có cơ hội sống.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Anh Nguyễn Văn Hùng, thôn 4, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0987654321. Hoặc tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1234567890, chủ tài khoản Nguyễn Văn Hùng.



