Ông Thái Thành Nhân (40 tuổi, ngụ ấp Phước Long, xã Phú Quới, Vĩnh Long), cha của em Thái Minh Phúc, cho biết cuối năm 2025, gia đình phát hiện Phúc có khối u lạ. Sau khi đưa em đến bệnh viện kiểm tra và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) làm xét nghiệm, sinh thiết, các bác sĩ chẩn đoán em mắc ung thư hạch bạch huyết.
"Nhà có hai đứa con, đứa lớn học lớp 9, Phúc học lớp 6. Khi biết tin con bị bệnh, vợ chồng tôi gần như suy sụp. Nhờ bác sĩ nhiệt tình tư vấn, chúng tôi cố gắng xoay xở tiền để lo điều trị. Sau lần hóa trị đầu tiên, tóc rụng hết, Phúc sợ bạn bè trêu chọc nên không chịu đi học. Cả nhà cùng thầy cô trong trường động viên mãi cháu mới chịu đi học lại", ông Nhân kể lại.
Khó khăn chồng chất
Ông Nhân làm nghề bán bánh bò, bánh tiêu dạo; vợ làm công nhân may tại Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới). Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình. Từ khi Phúc phát bệnh, ông đã dùng hết số tiền dành dụm để chạy chữa nhưng vẫn không đủ.
"Mỗi lần điều trị hóa chất kéo dài từ 2 đến 3 tuần, chi phí thuốc men, đi lại hết gần 20 triệu đồng. Tôi không biết còn gồng gánh được đến khi nào", ông Nhân nói trong nước mắt.
Nhà trường tổ chức thi riêng
Cô Lê Phúc Phương Thùy, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/2 Trường THCS Lộc Hòa, cho biết Phúc là học sinh ngoan, học tập khá, rèn luyện tốt. Em luôn hòa nhã, gần gũi, thân thiện nên được bạn bè yêu mến. Em rất ham học, luôn tìm tòi khám phá kiến thức. Tuy nhiên, căn bệnh quái ác khiến sức khỏe em suy kiệt, ảnh hưởng nhiều đến việc học.
"Được sự thống nhất của Ban giám hiệu, tôi đã thông báo đến phụ huynh để Phúc kiểm tra cuối kỳ 2 sớm hơn và ngồi làm bài với bộ đề thi riêng. Đây là cách duy nhất nhà trường có thể giúp đỡ và động viên em yên tâm điều trị bệnh. Nhà trường cũng phát động toàn thể giáo viên, học sinh đóng góp giúp gia đình Phúc chữa trị. Tôi mong có phép màu để em sớm hết bệnh và rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ em học sinh hiếu học này vượt qua nghịch cảnh", cô Thùy bày tỏ.
Lạc quan giữa nghịch cảnh
Hôm phóng viên tìm đến nhà, ông Nhân đang giúp Phúc ôn bài thi. Thân hình gầy gò, đầu không còn sợi tóc, Phúc vẫn lạc quan: "Những lúc nằm viện con rất nhớ thầy cô và bạn bè. Con muốn được điều trị mau hết bệnh để về đi học. Học để sau này có việc làm kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ". Ngồi bên cạnh, nghe con trai nói, ông Nhân rơm rớm nước mắt vì những ngày sắp tới hai vợ chồng phải tạm nghỉ làm để vào viện chăm sóc con, chưa biết xoay tiền ở đâu.
Phúc đã hoàn thành bài thi học kỳ 2 vào chiều ngày 7.5. Nhà trường và gia đình hy vọng em sẽ sớm khỏi bệnh để tiếp tục đến trường.
Kêu gọi sự giúp đỡ
Mong quý bạn đọc chung tay giúp em Thái Minh Phúc có thêm điều kiện chữa trị, mau lành bệnh, để năm học tới em có thể đến trường tiếp tục việc học. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Thái Minh Phúc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em trong thời gian sớm nhất.



