Hội Đội Trung Ương Trao Quà Tết Và Bảo Trợ Cho Trẻ Mồ Côi Vì COVID-19
Hội Đội Trao Quà Tết Cho Trẻ Mồ Côi Vì COVID-19

Hội Đội Trung Ương Mang Tết Ấm Áp Đến Trẻ Em Có Hoàn Cảnh Khó Khăn

Trong không gian ấm cúng của ngày hội 'Tết quê em', Hội đồng Đội trung ương, phối hợp với Thành Đoàn và Nhà Thiếu nhi TP.HCM, đã tổ chức một chương trình ý nghĩa dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện này không chỉ là nơi vui chơi, trải nghiệm mà còn là dịp để trao tặng những món quà Tết và cam kết bảo trợ lâu dài, giúp xoa dịu nỗi đau mất mát do đại dịch COVID-19 gây ra.

Những Câu Chuyện Đầy Xúc Động Phía Sau Những Món Quà

Ngồi ở cuối khán đài, bà Phạm Thị Thủy (69 tuổi) không giấu nổi xúc động khi nhìn cháu ngoại Đinh Bảo Ngọc, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, cười tươi trên sân khấu nhận quà. Bà Thủy chia sẻ, đại dịch COVID-19 đã cướp đi mẹ và em bé sơ sinh của Ngọc, để lại một khoảng trống lớn trong lòng cô bé. 'Mỗi phần quà là thêm niềm vui và sự ấm áp trong ngày cuối năm, phần nào giúp gia đình vơi bớt lo toan, đón cái Tết đủ đầy và trọn vẹn hơn', bà Thủy tâm sự.

Bạn Phạm Trần Hoài Thương, học sinh Trường THCS Bình Châu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng có mặt cùng mẹ để nhận quà Tết. Thương kể lại, khi dịch bệnh hoành hành, ba em đã không qua khỏi sau khi nhiễm COVID-19, để lại gánh nặng nuôi năm đứa con trên vai người mẹ. 'Xuân sẻ chia được nhận quà Tết em hạnh phúc khi có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Mẹ con em cũng được an ủi, chia sẻ rất nhiều', Thương bày tỏ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Động Lực Vươn Lên Từ Những Lời Động Viên

Nguyễn Hữu Lộc, học sinh Trường THCS Đông Hòa, tỉnh Bình Dương, được anh trai Nguyễn Hữu Thọ (25 tuổi) dẫn dắt tham gia chương trình. Cha của Lộc đã mất vì COVID-19 khi em còn nhỏ, khiến mẹ phải vất vả làm việc để nuôi hai anh em ăn học. Trong câu chuyện, Lộc nhiều lần thốt lên 'buồn lắm' mỗi khi nhắc về ba. Anh Thọ, làm nghề sửa kính, luôn ở bên động viên em trai: 'Món quà Tết hôm nay không chỉ là sự sẻ chia, đồng cảm với vất vả của gia đình mà còn như lời nhắc mình phải cố gắng sống tốt hơn'.

Phó chủ tịch Hội đồng Đội trung ương Lê Anh Quân nhấn mạnh, chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao quà vật chất. 'Hơn hết, chúng tôi muốn gửi đến các bạn nhỏ sự yêu thương chân thành từ nhiều tấm lòng. Con đường phía trước có thể còn nhiều thử thách, nhưng những ước mơ được nuôi dưỡng từ hôm nay sẽ trở thành đôi cánh vững vàng giúp các bạn trưởng thành', anh Quân phát biểu.

Cam Kết Bảo Trợ Dài Hạn Cho Trẻ Mồ Côi

Hội đồng Đội trung ương đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của COVID-19:

  • Năm 2025, trao bảo trợ và quà Tết cho 285 trẻ tại TP.HCM với tổng trị giá hơn 6,8 tỉ đồng, mỗi em nhận 24 triệu đồng/năm.
  • Dịp Tết Bính Ngọ, 350 phần quà Tết được trao với tổng trị giá 177,5 triệu đồng.
  • Năm 2026, mở rộng bảo trợ cho 703 thiếu nhi tại 19 tỉnh thành trên cả nước với tổng kinh phí hơn 16 tỉ đồng.

Anh Quân cũng bày tỏ hy vọng: 'Các em như những cánh én nhỏ mỗi độ xuân về, mang trong mình khát vọng bay cao, bay xa. Mong các em luôn tin rằng trên hành trình lớn lên sẽ không bao giờ đơn độc'. Chương trình này tiếp tục khẳng định sự đồng hành của cộng đồng trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai, đặc biệt là những trẻ em chịu thiệt thòi sau đại dịch.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình