Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng
Ngày 1-3, truyền thông Iran chính thức thừa nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng, một ngày sau cuộc tập kích quy mô lớn của Mỹ và Israel. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố điều tương tự trên mạng xã hội Truth Social, nhưng phía Iran ban đầu bác bỏ thông tin này.
Tuyên bố của Tổng thống Trump và phản ứng từ Iran
Vào rạng sáng ngày 1-3 giờ Việt Nam, Tổng thống Trump viết: "Khamenei, một trong những kẻ độc ác nhất trong lịch sử, đã chết. Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn cho tất cả những người Mỹ vĩ đại". Ông kêu gọi người dân Iran nắm lấy cơ hội để lật đổ chính quyền hiện tại. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài NBC, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định các báo cáo về cái chết của ông Khamenei là "chính xác".
Tuy nhiên, truyền thông Iran ban đầu đưa tin trái ngược. Các hãng thông tấn bán chính thức Tasnim và Mehr cho biết ông Khamenei vẫn "kiên định và vững vàng trong việc chỉ huy chiến trường". Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng nói với NBC rằng Lãnh tụ tối cao vẫn còn sống. Văn phòng của ông Khamenei gọi thông tin về cái chết là "chiến tranh tâm lý".
Thông tin từ Israel và các cuộc tấn công leo thang
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nhiều dấu hiệu cho thấy ông Khamenei "không còn sống nữa". Theo truyền thông Israel, một bức ảnh thi thể của ông Khamenei đã được trình cho ông Trump và ông Netanyahu xem. Đài Kan đưa tin: "Các quan chức cấp cao của Israel đã được thông báo về việc ông Khamenei bị tiêu diệt. Thi thể của ông ta đã được tìm thấy trong đống đổ nát của khu nhà riêng".
Không quân Israel tuyên bố đã hoàn thành một đợt tấn công khác vào các hệ thống tên lửa đạn đạo và phòng không ở miền tây và trung Iran, nhắm vào một bãi phóng tên lửa ở vùng Qom. Đồng thời, Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào căn cứ Israel và Mỹ ở Trung Đông. Rạng sáng ngày 1-3, giờ Việt Nam, Iran nhắm vào các căn cứ và bộ quốc phòng Israel, gây thiệt hại ở Tel Aviv với một người chết và 21 người bị thương.
Thiệt hại và phản ứng quốc tế
Theo Đài CBS, khoảng 40 quan chục Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Amir Nasirzadeh và Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Mohammed Pakpour. Hãng thông tấn Fars, có liên kết với Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, cũng đưa tin con gái, con rể và cháu trai của ông Khamenei thiệt mạng.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án việc leo thang căng thẳng, cảnh báo: "Hành động quân sự tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi một chuỗi sự kiện mà không ai có thể kiểm soát được". Nga chỉ trích việc Iran "bị đâm sau lưng", trong khi Trung Quốc bày tỏ sự "sốc". Các quốc gia Vùng Vịnh như Saudi Arabia và UAE cũng lên tiếng chỉ trích các vụ tấn công trả đũa của Iran.
Cảnh báo tiếp tục và diễn biến mới
Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục tấn công Iran: "Các cuộc ném bom dữ dội và chính xác... sẽ tiếp tục, không gián đoạn trong suốt tuần hoặc chừng nào còn cần thiết". Bộ trưởng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh thông điệp rằng những kẻ làm hại người Mỹ phải trả giá.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào ngày 2-3 để thảo luận về tình hình Iran, theo đề nghị của Nga. Đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy các cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công, dù Mỹ trước đó đã chỉ trích Iran về việc làm giàu uranium.



