Tổng thống Trump thừa nhận yếu tố cá nhân trong quyết định tấn công Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai thừa nhận rằng vụ ông bị ám sát hụt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến quyết định hạ lệnh triển khai chiến dịch quân sự phối hợp với Israel, khiến Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 1/3, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi hạ ông ta trước khi ông ta hạ tôi. Tôi ra tay trước”. Đây là lần đầu tiên ông đề cập cụ thể cách mối đe dọa từ Iran tác động đến việc đưa nước Mỹ vào một cuộc chiến ở Trung Đông.
Bối cảnh các vụ ám sát hụt và chiến dịch tranh cử
Các mối đe dọa từ Iran, cùng với hai vụ ám sát hụt vào tháng 7 và tháng 9/2024, đã chi phối mạnh mẽ chiến dịch tranh cử mùa thu 2024 của ông Trump và đội ngũ cố vấn. Hàng loạt biện pháp an ninh khẩn cấp được triển khai, bao gồm thay đổi máy bay và lộ trình đoàn xe, để đối phó với nguy cơ này. Mỹ từ lâu đã cáo buộc Iran có ý định nhắm vào ông Trump kể từ sau cuộc không kích khiến tướng Qasem Soleimani thiệt mạng vào tháng 1/2020.
Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh Iran liên quan trực tiếp đến hai vụ ám sát hụt năm 2024. Dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định với ABC: “Họ đã thử 2 lần”. Nhà Trắng cũng không cung cấp thêm bằng chứng để hỗ trợ tuyên bố này, làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính xác thực của thông tin.
Phản ứng từ chính quyền và cộng đồng quốc tế
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz đã lên tiếng biện minh cho cuộc tấn công, coi việc Iran muốn ám sát ông Trump là một phần lý do chính đáng. Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/2, ông Waltz tuyên bố: “Iran chịu trách nhiệm cho hàng loạt cuộc tấn công vũ trang vô cớ nhằm vào Mỹ và Israel, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, và đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế trên khắp Trung Đông. Họ thậm chí còn tìm cách ám sát tổng thống Mỹ, Tổng thống Trump”.
Trong chiến dịch tranh cử, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ liên tục cảnh báo về âm mưu ám sát từ Iran, đặc biệt sau vụ ông Trump bị bắn sượt qua tai tại Butler, bang Pennsylvania vào ngày 13/7/2024. Tay súng 20 tuổi Thomas Matthew Crooks bị tiêu diệt tại chỗ, nhưng động cơ vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Đến tháng 9/2024, các quan chức Mỹ tiếp tục thông báo về sự hiện diện của nhiều nhóm sát thủ trong nước, làm gia tăng căng thẳng.
Những vụ án liên quan và tuyên bố trả thù
Một loạt vụ án gần đây liên quan đến âm mưu ám sát đã được đưa ra ánh sáng:
- Ryan Wesley Routh, kẻ định ám sát ông Trump tại sân golf ở West Palm Beach, Florida, đã bị kết án tù chung thân vào tháng trước.
- Phiên tòa xét xử Asif Merchant, người Pakistan bị cáo buộc tìm cách thuê sát thủ để giết một chính trị gia, đang diễn ra.
- Một người đàn ông ở Brooklyn bị kết án 15 năm tù vì lên kế hoạch sát hại người bất đồng chính kiến Iran, với cáo buộc có âm mưu nhắm vào ông Trump.
Đáng chú ý, một số quan chức Iran đã công khai tuyên bố sẽ trả thù các lãnh đạo Mỹ, bao gồm ông Trump, cựu cố vấn Mike Pompeo và John Bolton. Chính phủ Mỹ từng duy trì đội bảo vệ cho ông Pompeo và Bolton sau khi họ rời chính quyền, cho đến khi ông Trump hủy bỏ biện pháp này.
Mục tiêu chiến lược của Mỹ tại Iran
Ngày 2/3, Tổng thống Trump đã liệt kê bốn mục tiêu chính của Mỹ trong chiến dịch tại Iran:
- Phá hủy năng lực tên lửa.
- Vô hiệu hóa lực lượng hải quân.
- Ngăn chặn tham vọng hạt nhân.
- Triệt tiêu khả năng “tài trợ cho khủng bố”.
Trong các phát biểu trước đó, ông Trump còn mở rộng mục tiêu sang việc lật đổ chế độ và “giải phóng” người dân Iran, cho thấy một chiến lược toàn diện và quyết liệt. Chiến dịch quân sự này đang tiêu tốn hàng trăm tỷ USD của Mỹ, gây chấn động giới quan sát tại Washington.
Tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng với các diễn biến mới, bao gồm việc Israel không kích một tòa nhà tại thành phố Qom của Iran, nơi các giáo sĩ cấp cao được cho là đang tập trung để bầu chọn Đại giáo chủ mới. Đồng thời, quan chức Iran Ali Larijani, một nhân vật kỳ cựu và thực dụng, đang nổi lên giữ vai trò quan trọng sau cái chết của Ali Khamenei.



