Trump bình luận về lãnh đạo Iran, kêu gọi người Kurd nổi dậy giữa leo thang xung đột
Trump bình luận lãnh đạo Iran, kêu gọi người Kurd nổi dậy

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về tình hình Iran và kêu gọi người Kurd nổi dậy

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Reuters, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra những nhận định quan trọng về tình hình chính trị tại Iran. Ông Trump khẳng định rằng Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei, là một chính trị gia theo đường lối bảo thủ và không phải là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo trong tương lai.

Quan điểm của Trump về quá trình lựa chọn lãnh đạo Iran

Qua điện thoại, ông Trump chia sẻ: "Chúng tôi muốn tham gia vào quá trình lựa chọn người sẽ dẫn dắt Iran trong tương lai. Chúng tôi không muốn phải thực hiện chiến dịch như thế này mỗi 5 năm… Người lãnh đạo đó cần phải là một người phục vụ nhân dân, phục vụ quốc gia đó". Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, với cuộc chiến đã bước sang ngày thứ sáu liên tiếp.

Kêu gọi người Kurd tại Iran vùng dậy

Ông Trump cũng không ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng người Kurd tại Iran. "Tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu họ quyết định như vậy, tôi sẽ ủng hộ họ", ông nói. Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ không đề cập đến khả năng quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ bằng không quân cho người Kurd nếu họ tổ chức chiến dịch nổi dậy. Theo các nguồn tin, chính quyền của ông Trump đã duy trì liên lạc với các tổ chức người Kurd tại Iran kể từ khi chiến dịch của Mỹ và Israel tại quốc gia này bắt đầu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến leo thang của cuộc xung đột

Các nguồn tin an ninh tiết lộ, đã có ít nhất hai cuộc không kích nhằm vào một căn cứ của phe đối lập người Kurd tại Iran, cũng như một giếng dầu thuộc sở hữu của một công ty Mỹ. Những bình luận từ phía Mỹ xuất hiện khi quân đội Israel yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực quanh thủ đô Tehran. Truyền thông Iran tiếp tục đưa tin về các vụ nổ xung quanh thành phố này, với một vụ không kích vào một nhà khách ở phía Tây Bắc Tehran khiến 17 người thiệt mạng.

Quân đội Iran đã thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào Israel, UAE và Qatar. Tại Bahrain, các nhân viên cứu hỏa phải dập tắt đám cháy tại một nhà máy lọc dầu sau khi một vụ tấn công tên lửa gây hư hại nghiêm trọng. Azerbaijan là quốc gia mới nhất bị lôi kéo vào vòng chiến, cáo buộc Iran tấn công bằng máy bay không người lái và ra lệnh phong tỏa không phận miền Nam trong 12 giờ. Iran phủ nhận các cáo buộc này, nhưng diễn biến cho thấy tốc độ lan tràn nhanh chóng của cuộc xung đột bùng nổ từ thứ Bảy tuần trước.

Ảnh hưởng lan rộng ra khu vực và thế giới

Ngoài các thành phố vùng Vịnh nằm trong tầm tấn công của Iran, Cộng hòa Síp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị tấn công. Nhiều nước châu Âu đã cam kết điều động tàu chiến tới khu vực Đông Địa Trung Hải. Tình hình chiến sự thậm chí ảnh hưởng xa tới vùng biển ngoài khơi Sri Lanka, nơi một tàu ngầm Mỹ đánh đắm tàu chiến Iran hôm thứ Ba, làm 80 thủy thủ thiệt mạng và dẫn đến lời đe dọa trả thù từ Tehran.

Vào ngày thứ Năm, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu của Mỹ tại khu vực Bắc Vịnh Ả Rập. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong chuyến thăm căn cứ không quân miền Nam Israel, nhận định thành quả của Israel là "vĩ đại" nhưng vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Phản ứng và tuyên bố từ các bên liên quan

Ngoại trưởng Iran cảnh báo chính quyền Washington sẽ "hối hận sâu sắc" vì đặt ra tiền lệ tấn công tàu trên vùng biển quốc tế. Một chỉ huy IRGC, Đại tướng Kioumars Heydari, tuyên bố trên truyền hình: "Chúng tôi quyết định sẽ tham chiến với Mỹ trên toàn thế giới".

Theo hai nguồn tin về kế hoạch chiến đấu của Israel, quân đội nước này dự định chuyển sang giai đoạn hai với các cuộc tấn công vào hầm trú ẩn dưới lòng đất, nơi Iran cất giữ tên lửa. Một chỉ huy Israel tuyên bố 60% dàn phóng tên lửa đạn đạo của Iran đã bị phá hủy. Dù số tên lửa phóng vào Israel đã giảm so với ngày đầu, các đợt tấn công từ Iran và Hezbollah vẫn buộc hàng triệu người phải tìm nơi trú ẩn, và nhiều trường học tiếp tục đóng cửa.