Tài xế 62 tuổi tông xe vào bàn nhậu vợ cũ ở Thái Lan, phủ nhận động cơ ghen tuông
Tài xế 62 tuổi tông xe vào bàn nhậu vợ cũ ở Thái Lan

Tài xế 62 tuổi tông xe vào bàn nhậu vợ cũ ở Thái Lan, phủ nhận động cơ ghen tuông

Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại một quán ăn ở tỉnh Buriram, Thái Lan, khi một chiếc ôtô màu trắng bất ngờ lao thẳng vào bàn nhậu, gây thương tích cho 7 người. Sự việc diễn ra vào khoảng 20h tối ngày 2/3 tại xã Chanthop Phet, huyện Ban Kruat, thu hút sự chú ý của dư luận và giới chức trách.

Diễn biến vụ việc và hậu quả nghiêm trọng

Theo báo cáo từ cảnh sát địa phương, sau khi nhận được tin báo về một chiếc xe đâm sầm vào khu vực bàn ăn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Vụ va chạm mạnh đã gây hư hỏng nặng phần đầu xe và khu vực chỗ ngồi của phương tiện. Hậu quả trực tiếp là 7 người bị thương, trong đó có 2 phụ nữ chấn thương nặng, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Bà Pensri, vợ cũ của tài xế gây tai nạn, may mắn chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa đến Bệnh viện Ban Kruat để điều trị và theo dõi. Đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hỗn loạn khi nhóm người đang ngồi quanh bàn nhậu thì bất ngờ ánh đèn pha của ôtô rọi vào. Mọi người hoảng loạn tìm cách tháo chạy nhưng không kịp, chỉ vài giây sau, chiếc xe đã tông thẳng vào đám đông.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nghi vấn động cơ ghen tuông và lời giải thích của tài xế

Một nhân chứng tại hiện trường tiết lộ rằng nhóm người đang tụ tập để chúc mừng một người bạn sắp đi nước ngoài. Đáng chú ý, nhân chứng này nhấn mạnh chiếc xe đã lượn lờ qua quán 1-2 lần trước khi bất ngờ tăng tốc và tông trực diện vào các nạn nhân. Thông tin này làm dấy lên nghi ngờ về tính chất cố ý của vụ việc.

Một người thân của bà Pensri cho biết sự ghen tuông có khả năng cao là động cơ của hành động trên. Tài xế 62 tuổi đã chia tay bà Pensri khoảng 15 ngày trước đó. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, một viên cảnh sát trẻ, người được cho là đang hẹn hò với bà Pensri sau khi chia tay, cũng có mặt tại bàn ăn, làm tăng thêm nghi vấn về mâu thuẫn tình cảm.

Tuy nhiên, người đàn ông 62 tuổi này đã phủ nhận việc cố ý gây án. Ông giải thích với cơ quan chức năng rằng điện thoại di động của mình bị rơi xuống sàn xe khi đang lái, khiến ông phải cúi xuống nhặt. Khi ngẩng đầu lên, chiếc xe đã lao vào nhà hàng một cách không kiểm soát.

Trong lời khai, ông nói: "Tôi đã 62 tuổi, trong khi cô ấy mới 34. Chúng tôi đã sống với nhau 6-7 năm. Nếu cô ấy tìm được người mới, tôi không hề bận tâm". Ông nói thêm bản thân đã biết vợ cũ đã bắt đầu gặp gỡ một cảnh sát sau khi chia tay nhưng khẳng định mình không hề ghen tuông hay có ý định làm hại ai.

Điều tra của cảnh sát và những bước tiếp theo

Cảnh sát địa phương cho biết đơn vị không hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích của tài xế và đang tiếp tục thu thập chứng cứ, thẩm vấn những người liên quan để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Các yếu tố như hành vi lượn lờ trước khi tông xe và mối quan hệ phức tạp giữa các bên sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

Vụ việc này đã gây chấn động cộng đồng địa phương và thu hút sự quan tâm của truyền thông Thái Lan. Cảnh sát hứa hẹn sẽ công bố kết quả điều tra chi tiết trong thời gian sớm nhất, nhằm xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm pháp lý liên quan.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình