Bộ máy quân sự Iran chịu thiệt hại nặng sau chiến dịch tập kích
Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các cơ sở quốc phòng, tình báo và nhà riêng của nhiều quan chức cấp cao tại Iran. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận hàng loạt quan chức quân sự chủ chốt đã thiệt mạng, gây tổn thất nghiêm trọng cho bộ máy quyền lực của nước này.
Những cái chết của các lãnh đạo quân sự hàng đầu
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Abdol Rahim Mousavi, người nhậm chức vào tháng 6/2025 sau khi người tiền nhiệm bị sát hại, đã tử vong. Ông là chỉ huy quân đội đầu tiên đảm nhận vị trí này, vốn trước đây thuộc về các thành viên IRGC.
Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour, được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm thiệt mạng trong xung đột với Israel, cũng không qua khỏi. Ông có kinh nghiệm chỉ huy từ các đơn vị thiết giáp đến lãnh đạo sư đoàn trong chiến tranh Iran-Iraq.
Lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng Quốc gia Ali Shamkhani, từng là tư lệnh hải quân và bộ trưởng quốc phòng, đã thiệt mạng. Ông mới được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng Quốc phòng Iran, cơ quan điều phối chính sách an ninh quốc gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh, cựu phó tổng tham mưu trưởng và tư lệnh không quân, cũng nằm trong số nạn nhân.
Cái chết của Lãnh tụ Tối cao và hậu quả chính trị
Tổn thất lớn nhất là Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, 86 tuổi, được xác nhận "tử vì đạo" sau đòn tập kích vào dinh thự. Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày và thành lập hội đồng điều hành đất nước theo quy định pháp luật.
Hội đồng này gồm tổng thống đương nhiệm Masoud Pezeshkian, người đứng đầu ngành tư pháp Gholamhossein Mohseni Ejei, và một thành viên Hội đồng Giám hộ do Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia lựa chọn. Sự kết hợp giữa đường lối cải cách và quan điểm cứng rắn có thể ảnh hưởng đến tương lai chính trị Iran.
Chiến dịch này đã làm rung chuyển cấu trúc quyền lực của Iran, với những hệ lụy sâu rộng cho an ninh khu vực và quan hệ quốc tế.



