Phát thanh viên Iran khóc nức nở thông báo Đại giáo chủ Khamenei qua đời
Phát thanh viên truyền hình nhà nước Iran đã bật khóc nức nở khi thông báo Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời. Sự kiện này xảy ra sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào rạng sáng ngày 28/2, gây chấn động toàn cầu.
Thông tin từ truyền thông nhà nước Iran
Theo hãng tin Mehr News, Đại giáo chủ Khamenei được mô tả là "học giả vĩ đại và chiến binh thánh chiến đã hy sinh mạng sống của mình để nâng tầm Iran… và ông đang hiện diện trong sự vinh quang của những vị tử đạo ở cõi trên". Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ông thiệt mạng trong văn phòng tại khu phức hợp của mình ở thủ đô Tehran.
Diễn biến căng thẳng leo thang
Đại giáo chủ Khamenei có bài phát biểu công khai cuối cùng vào ngày 17/2, sau khi cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran bắt đầu tại Geneva. Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh:
- Vũ khí răn đe là thiết yếu: "Chúng ta phải có vũ khí răn đe; nếu một quốc gia không có vũ khí răn đe, họ sẽ bị giẫm đạp dưới chân kẻ thù".
- Phản đối sự can thiệp của Mỹ: "Người Mỹ đang can thiệp vào vấn đề này mà không có bất kỳ lý do gì: ‘Các ông có thể có loại tên lửa này, tầm bắn như thế này và không hơn’, điều đó liên quan gì đến các ông? Đây là chuyện của quốc gia Iran".
- Cảnh báo về sức mạnh quân sự Mỹ: "Quân đội mạnh nhất thế giới đôi khi cũng có thể bị tát mạnh đến mức không thể đứng thẳng được".
Phản ứng từ lãnh đạo Iran và Mỹ
Sáng ngày 1/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump và Israel đã vượt qua "lằn ranh đỏ" và "sẽ phải trả giá". Ông khẳng định đất nước sẽ tiếp tục con đường của Đại giáo chủ Khamenei.
Trong khi đó, Tổng thống Trump đáp trả bằng một tuyên bố mạnh mẽ trên Truth Social: "Iran vừa tuyên bố rằng hôm nay họ sẽ tấn công rất mạnh, mạnh hơn bao giờ hết so với những gì họ từng hứng chịu. Tốt hơn hết họ đừng làm thế, bởi vì nếu họ làm, chúng ta sẽ tấn công họ bằng một sức mạnh chưa từng chứng kiến trước đây".
Bối cảnh xung đột và tác động
Cuộc không kích của Israel được mô tả là chiến dịch lớn nhất trong lịch sử Không quân Israel, với khoảng 200 tiêm kích tấn công 500 mục tiêu quân sự tại Iran. Xung đột cũng đang lan sang lĩnh vực kinh tế, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran chặn tàu qua eo biển Hormuz, gây ra những phản ứng dây chuyền trên thị trường quốc tế.
Hình ảnh phát thanh viên truyền hình Iran bật khóc khi đọc bản tin không chỉ phản ánh sự mất mát to lớn mà còn cho thấy vai trò sâu sắc của Lãnh tụ Tối cao trong đời sống chính trị và tinh thần của người dân Iran. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm trong quan hệ giữa Iran với Mỹ và Israel, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực leo thang không thể kiểm soát.



