Phóng Viên Nga Suýt Bỏ Mạng Trong Vụ Tên Lửa Phát Nổ Khi Đưa Tin Tại Lebanon
Trong một sự việc gây chấn động giới truyền thông, hai phóng viên của đài RT (Nga) đã suýt mất mạng khi một quả tên lửa bất ngờ lao về phía họ và phát nổ trong lúc đang tác nghiệp tại miền Nam Lebanon. Vụ việc xảy ra vào ngày 19/3, làm dấy lên những tranh cãi về an toàn của nhà báo trong khu vực chiến sự.
Cận Cảnh Kinh Hoàng Khi Tên Lửa Bay Thẳng Về Phía Phóng Viên
Phóng viên Steve Sweeney và quay phim Ali Rida, cả hai đều làm việc cho đài RT, đang đưa tin về các cuộc không kích mới nhất của Israel tại miền Nam Lebanon thì bất ngờ phát hiện một quả tên lửa lao thẳng về phía mình. Theo mô tả từ The New York Post, tên lửa phát nổ ngay phía sau Sweeney, tạo ra một vụ nổ lớn hất văng cả hai người, trong khi khói và mảnh vỡ bao trùm toàn bộ khu vực.
Sau vụ nổ, Sweeney – phóng viên thường trú tại Beirut – đã thốt lên: “Trời đất ơi. Chết tiệt”. Mặc dù bị hất văng và chấn động mạnh, cả hai may mắn vẫn sống sót và được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị, theo xác nhận từ RT qua Arab News.
Cáo Buộc Tấn Công Có Chủ Đích Và Phản Ứng Từ Các Bên
RT đã lên tiếng cáo buộc quân đội Israel, lực lượng đang tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào Hezbollah ở miền Nam Lebanon, đã tấn công vị trí của nhóm phóng viên gần cầu Al-Qasmiya, trên sông Litani, gần một căn cứ quân sự địa phương. Quay phim Rida thậm chí khẳng định Israel “cố tình tấn công” ê-kíp của họ, dù họ mặc trang phục rõ ràng cho thấy là nhà báo.
Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đưa ra tuyên bố phản bác, cho biết họ đã cảnh báo người dân tránh xa khu vực này trong khuôn khổ chiến dịch không kích hôm 19/3. IDF nêu rõ: “Trong các đoạn video được công bố, có thể thấy một nhà báo xuất hiện tại khu vực. Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo rõ ràng về khu vực này. Cuộc tấn công được tiến hành sau khi đã có đủ thời gian kể từ lúc phát cảnh báo.” Quân đội Israel cũng khẳng định không nhắm vào dân thường hay nhà báo và hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế.
Phản Ứng Quốc Tế Và Bối Cảnh Xung Đột Leo Thang
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án vụ tấn công, cho rằng một cuộc tấn công nhằm vào các nhà báo đeo phù hiệu báo chí “không thể gọi là ngẫu nhiên”. Trên Telegram, bà viết thêm rằng cuộc tấn công “không nhắm vào một cơ sở quân sự chiến lược quan trọng nào, mà chỉ là địa điểm quay phim phóng sự”, và cho biết Moscow đang chờ đợi phản hồi từ các tổ chức quốc tế.
Sự việc này diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và Hezbollah từ ngày 2/3, khi Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel để trả đũa việc lãnh đạo tối cao Iran bị sát hại. Đáp lại, Israel đã triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn, bao gồm không kích và đưa lực lượng bộ binh vào lãnh thổ Lebanon. Trước đó vào ngày 17 và 18/3, Israel cũng đã tiến hành loạt cuộc không kích nhắm vào nhiều khu vực tại Lebanon, trong đó có thủ đô Beirut.
Mặc dù trải qua khoảnh khắc kinh hoàng, cả hai phóng viên đều tỉnh táo và đang hồi phục. Trong một video khác, Rida còn nói đùa: “Hóa ra khi một quả tên lửa đang bay về phía bạn, bạn có thể nghe thấy tiếng nó.” Sự kiện này một lần nữa nhấn mạnh những rủi ro mà các nhà báo phải đối mặt khi đưa tin từ các điểm nóng chiến sự trên toàn cầu.



