Israel xác nhận cái chết của người đứng đầu văn phòng quân sự Iran
Trong một động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông, Israel đã chính thức tuyên bố ông Abu al-Qassem Babayan, người mới được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng quân sự của Đại giáo chủ Iran, đã thiệt mạng. Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp đánh giá an ninh giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz và các quan chức an ninh cấp cao, diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv vào ngày 8/3.
Bối cảnh và diễn biến sự kiện
Ông Babayan tiếp quản vị trí người đứng đầu văn phòng quân sự của Đại giáo chủ Iran sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong cuộc không kích đầu tiên mà Israel phối hợp với Mỹ thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Iran vào ngày 28/2. Theo thông tin từ quân đội Israel, ông Babayan được cho là chịu trách nhiệm điều phối các chiến dịch tấn công nhằm vào Israel, khiến ông trở thành mục tiêu quan trọng.
Trong cùng cuộc họp, người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cũng tiết lộ rằng các lực lượng nước này đã mở một cuộc tấn công lớn, phá hủy trụ sở Không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đây là cơ quan được cho là chỉ huy các vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
Phản ứng từ phía Iran
Cùng ngày 8/3, IRGC đã ra tuyên bố thề trung thành với Giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ông Mojtaba Khamenei vừa được Hội đồng chuyên gia Iran bầu chọn làm lãnh đạo tối cao thứ ba của đất nước. Đáng chú ý, cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào ngày 28/2, cho thấy một chuỗi sự kiện biến động chính trị và quân sự tại Iran.
Bối cảnh này càng trở nên phức tạp khi rạng sáng ngày 9/3, truyền thông nhà nước Iran thông báo nước này đã phóng nhiều đợt tên lửa về phía Israel, ngay sau khi thông tin về lãnh tụ tối cao mới được công bố. Điều này phản ánh tình hình căng thẳng đang leo thang giữa hai quốc gia, với nguy cơ xung đột mở rộng.
Tác động đến người dân và khu vực
Người dân Iran đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề từ các cuộc không kích. Có báo cáo cho biết gần 10 triệu người dân Iran thức dậy giữa những đám khói đen bao trùm thủ đô Tehran sau đòn không kích vào kho chứa dầu của Israel. Nhân chứng mô tả nước mưa có màu đen và hòa lẫn với dầu, tạo ra cảm giác "như ngày tận thế" đối với nhiều người.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh rộng lớn hơn của khu vực Trung Đông, nơi các vấn đề về sắc tộc, tôn giáo, và nguồn tài nguyên như dầu mỏ, khí đốt tiếp tục là những điểm nóng chính trị và kinh tế. Cuộc khủng hoảng hiện tại giữa Iran và Israel không chỉ ảnh hưởng đến hai quốc gia này mà còn có nguy cơ kéo theo sự tham gia của các cường quốc như Mỹ, làm phức tạp thêm tình hình an ninh toàn cầu.
Đồng thời, các diễn biến ở Trung Đông cũng thu hút sự chú ý từ các nước lớn khác. Ví dụ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã cảnh báo về việc loại bỏ các phần tử tham nhũng và bất trung trong quân đội, cho thấy mối quan tâm đến ổn định nội bộ trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng.



