Mỹ tuyên bố nghiền nát Iran, thương vong dân thường tăng cao
Mỹ tuyên bố nghiền nát Iran, thương vong tăng cao

Mỹ tuyên bố nghiền nát Iran trong chiến dịch không kích

Theo đài Al Jazeera, các quan chức cấp cao Mỹ đã công khai tuyên bố nước này đang đạt được thành công vượt bậc trong chiến dịch tấn công Iran và đang trong quá trình nghiền nát đối phương một cách không thương tiếc. Phát biểu với báo giới vào ngày 5.3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tiết lộ quân đội Mỹ đang nới lỏng các quy tắc giao chiến và hoạt động với ít sự kiềm chế hơn bao giờ hết.

Ưu thế trên không và ngôn ngữ cứng rắn

Ông Hegseth nhấn mạnh rằng không quân Mỹ và Israel đang chứng tỏ sức mạnh vượt trội mỗi phút mỗi ngày, và Iran sẽ không thể làm gì để ngăn cản. Ông khẳng định máy bay Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran, lựa chọn mục tiêu một cách chính xác và mang đến cái chết cùng sự hủy diệt từ trên không. Ông Hegseth còn nói thêm: "Đây chưa bao giờ là một cuộc chiến công bằng và nó không hề công bằng. Chúng tôi đang giáng đòn khi họ gục ngã, và đó chính xác là điều nên làm".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã lên tiếng phản ứng, cho rằng tuyên bố của ông Hegseth là sự thừa nhận trắng trợn về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cũng lặp lại ngôn ngữ cứng rắn của người đứng đầu Lầu Năm Góc. Bà Leavitt tuyên bố: "Trong vài giờ tới, Mỹ sẽ đạt được ưu thế tuyệt đối trên bầu trời, nghĩa là quân đội Mỹ sẽ trút mưa tên lửa và vũ khí xuống Iran để tấn công các mục tiêu cụ thể đã được Bộ Chiến tranh xác định là then chốt cần phải loại bỏ".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thương vong dân thường gia tăng và các cáo buộc

Thương vong đang gia tăng một cách đáng báo động ở Iran, với hàng trăm thường dân thiệt mạng. Truyền thông Iran vào ngày 5.3 đưa tin chính phủ nước này ước tính đã có gần 1.050 người Iran thiệt mạng kể từ khi Mỹ tiến hành chiến dịch vào ngày 28.2. Các quan chức Iran đã báo cáo nhiều vụ tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu dân sự trên khắp đất nước, bao gồm cả trường học và bệnh viện.

Trong những giờ đầu của chiến dịch Mỹ-Israel vào ngày 28.2, một cuộc không kích đã trúng một trường nữ sinh ở thành phố Minab, miền nam Iran, khiến 165 người thiệt mạng. Ngày 5.3, bà Leavitt cho biết Lầu Năm Góc đang tiến hành điều tra vụ việc này. Bà nói với các phóng viên rằng "Bộ Chiến tranh và các lực lượng vũ trang Mỹ không nhắm mục tiêu vào dân thường".

Trong một cuộc họp báo hồi đầu ngày 5.3, Lầu Năm Góc đã trình chiếu một bản đồ minh họa các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran trong 100 giờ đầu tiên của chiến dịch. Theo đồ họa này, hai cuộc tấn công dường như đã xảy ra trong hoặc gần khu vực Minab, làm dấy lên thêm nghi vấn về mục tiêu dân sự.

Chiến dịch mở rộng và phản ứng từ các bên

Mỹ và Israel đã tiêu diệt Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao, đồng thời tấn công các tàu và cơ sở quân sự của Iran. Xung đột nhanh chóng lan rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Iran cũng bị cáo buộc phóng tên lửa và UAV vào các mục tiêu dân sự ở vùng Vịnh, bao gồm các cơ sở năng lượng, khách sạn và sân bay.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đài Al Jazeera nhận định rằng bất chấp hàng nghìn cuộc không kích của Mỹ và Israel, cơ cấu lãnh đạo Iran vẫn trụ vững, không xuất hiện thách thức nội bộ rõ ràng nào chống lại hệ thống Cộng hòa Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 5.3 vẫn ca ngợi nỗ lực chiến tranh. Ông Trump cho rằng nếu cần chấm điểm trên thang điểm 10, chiến dịch tấn công Iran phải được đánh giá đến 15 điểm, thể hiện sự hài lòng cao độ với tiến triển hiện tại.