Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên bố Iran đã bị đánh gục, tình báo Tehran phát tín hiệu đàm phán
Mỹ tuyên bố Iran bị đánh gục, tình báo muốn đàm phán

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên bố Iran đã bị đánh gục, tình báo Tehran phát tín hiệu đàm phán

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, khẳng định Tehran đã bị đánh bại. Đồng thời, nguồn tin từ The New York Times tiết lộ một số nhân sự thuộc Bộ Tình báo Iran đã phát đi tín hiệu sẵn sàng trao đổi với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về khả năng chấm dứt xung đột.

Tuyên bố cứng rắn từ Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh Mỹ đang giành ưu thế trong cuộc chiến tại Iran. Ông tuyên bố: "Iran đã bị đánh gục và họ biết điều đó". Hegseth còn cho biết Mỹ và Israel sẽ "kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran" trong vòng chưa đầy một tuần, với các đợt tấn công tiếp theo được hứa hẹn sẽ lớn hơn và dày hơn.

Bộ trưởng cũng tiết lộ rằng người đứng đầu một đơn vị Iran bị cáo buộc đứng sau âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump đã bị tiêu diệt trong chiến dịch ngày 3/3. "Chỉ huy của đơn vị đã tìm cách ám sát Tổng thống Trump đã bị truy lùng và tiêu diệt", ông nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tín hiệu đàm phán từ tình báo Iran

Theo nguồn tin của The New York Times, đề nghị đàm phán được chuyển qua cơ quan tình báo của một quốc gia trung gian giấu tên. Tuy nhiên, các quan chức Washington tỏ ra hoài nghi về việc liệu Iran hoặc chính quyền Tổng thống Trump có thực sự sẵn sàng tìm một "lối thoát" cho cuộc chiến trong ngắn hạn hay không.

Trái ngược với tín hiệu này, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc ở Geneva trước đó tuyên bố hiện chưa có cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định Tehran "muốn đối thoại", nhưng cho rằng đã quá muộn khi Mỹ vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự.

Diễn biến quân sự và chính trị phức tạp

Con trai Lãnh tụ Tối cao sống sót: Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, được xác nhận còn sống sau loạt không kích. Cha mẹ, vợ và một người con trai của ông đã thiệt mạng, trong khi ông không có mặt tại Tehran thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Iran hoãn quốc tang: Iran thông báo hoãn lễ quốc tang dành cho ông Ali Khamenei do lo ngại lượng người tham dự quá lớn. Hội đồng Chuyên gia gồm 88 giáo sĩ sẽ lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Israel kéo dài chiến dịch: Israel dự kiến kéo dài chiến dịch quân sự tại Iran thêm 1-2 tuần, tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược. Số người thiệt mạng ở Iran trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel được cho là đã tăng lên 1.045 người.

Tấn công hải quân: Tàu chiến Iran bị tàu ngầm Mỹ tấn công ở ngoài khơi Sri Lanka khiến 101 người được cho là mất tích, một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hải quân Sri Lanka đã triển khai chiến dịch cứu hộ sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu.

Nhận định từ các tướng lĩnh và tình báo

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, cho biết Iran đang phóng ít tên lửa hơn khi cuộc chiến tiếp diễn. Ông nói các cuộc tấn công của Mỹ sẽ mở rộng sâu hơn vào lãnh thổ Iran, nhắm vào hạ tầng và năng lực hải quân của Tehran.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tình báo Mỹ cũng lo ngại về 6.000 quả thủy lôi mà hải quân Iran đang sở hữu, có thể đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz. Hoạt động vận tải qua eo biển này đã gần như bị tê liệt kể từ khi xung đột bùng phát.

Cuộc chiến tiếp tục diễn biến phức tạp với những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía, trong khi các nỗ lực ngoại giao âm thầm được thực hiện qua kênh tình báo. Tương lai của khu vực Trung Đông vẫn còn nhiều bất ổn khi xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.