Chiến Dịch Giải Cứu Tốn Kém Của Mỹ Tại Iran
Một chiến dịch giải cứu phi công Mỹ bị bắn rơi ở miền nam Iran vào ngày 3.4 đã dẫn đến việc phá hủy ít nhất hai máy bay vận tải C-130 và một trực thăng đặc nhiệm MH-6 Little Bird. Theo các quan chức Mỹ, phi công của chiếc chiến đấu cơ F-15E đã được giải cứu sớm, nhưng một đại tá chuyên viên điều khiển vũ khí bị kẹt lại trong khu rừng thuộc dãy núi Zagros.
Diễn Biến Căng Thẳng và Truy Bắt
Viên đại tá này đã đi bộ vào núi, kích hoạt thiết bị định vị và trốn tránh sự truy bắt trong suốt 36 giờ trước khi được sơ tán thành công vào sáng ngày 5.4. Iran sau đó đã công bố hình ảnh xác nhận việc phá hủy các phương tiện, trong khi Mỹ tuyên bố hành động này nhằm ngăn chặn công nghệ rơi vào tay đối phương. Tehran lại khẳng định chính lực lượng Iran đã tiêu diệt các máy bay.
Hình Ảnh và Phân Tích Từ Hiện Trường
Các hãng thông tấn Tasnim và Fars của Iran đã đăng tải nhiều video và ảnh chụp từ hiện trường vụ tai nạn ở tỉnh Isfahan, với tiêu đề ám chỉ đến chiến dịch giải cứu con tin thất bại của Mỹ năm 1980 mang tên Eagle Claw. Các nhà phân tích nguồn mở xác nhận mảnh vỡ phù hợp với máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J Commando II của không quân Mỹ, được thiết kế cho các nhiệm vụ xâm nhập bí mật và giải cứu.
Ngoài ra, ít nhất một trực thăng MH-6 Little Bird cũng được phát hiện trong khu vực, với phần đuôi bị văng ra khỏi thân máy bay chính. Chiến dịch giải cứu này bao gồm hơn 100 lính đặc nhiệm được vận chuyển bằng MC-130J, hạ cánh xuống một đường băng nông nghiệp tạm thời gần Isfahan, cách cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran khoảng 50 km.
Hỗ Trợ Trên Không và Sự Cố Bất Ngờ
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper và máy bay phản lực tốc độ cao đã yểm trợ trên không, tấn công các mối đe dọa trong bán kính 3 km quanh sân bay. Trong khi phi công bị thương leo lên sườn núi cao hơn 2.000 m, lực lượng Mỹ thả bom và nổ súng vào máy bay chiến đấu Iran đang tiếp cận.
Một trực thăng MH-6 đã bay đến đỉnh núi để đưa phi công trở lại đường băng, nhưng hai chiếc MC-130J, mỗi chiếc trị giá 100 triệu USD, bị mắc kẹt trên đường băng không trải nhựa và buộc phải phá hủy để tránh rơi vào tay Iran.
Tổn Thất Tài Chính và Hậu Quả
Theo nhà báo Michael Weiss, chiến dịch này tiêu tốn khoảng 300 triệu USD, bao gồm việc bỏ lại hai máy bay C-130 và bốn trực thăng MH-6 Little Bird, cùng với việc sử dụng bom để phá hủy chúng. Iran cũng bắn hạ hai máy bay không người lái MQ-9 Reaper hỗ trợ. Bên cạnh đó, Reuters đưa tin hai trực thăng Black Hawk bị trúng hỏa lực nhưng đã thoát khỏi không phận Iran, và một phi công nhảy dù khỏi máy bay A-10 Warthog bị bắn rơi ở Kuwait.
Quan chức Mỹ khẳng định không có thương vong nào và đã phá hủy nhiều phương tiện của Iran đang hướng đến sân bay, nhưng sự kiện này làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.



