Mỹ Cảnh Báo Sẽ Trút 'Mưa Tên Lửa' Xuống Iran, Xung Đột Leo Thang
Trong bối cảnh chiến dịch quân sự được cho là đạt kết quả vượt kỳ vọng, giới chức thân cận với Tổng thống Mỹ đã đưa ra cảnh báo cứng rắn: Washington sẽ "trút mưa tên lửa" xuống Iran. Lời tuyên bố này được đưa ra khi số thương vong tại Iran, bao gồm hàng trăm dân thường, tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện.
Lời Cảnh Báo Từ Lầu Năm Góc
Phát biểu với báo giới ngày 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ đã nới lỏng quy tắc giao chiến và đang hành động với mức độ kiềm chế rất thấp. Ông Hegseth tuyên bố: "Iran nhìn lên bầu trời và chỉ thấy không quân Mỹ và Israel hiện diện từng phút, từng giờ, cho đến khi chúng tôi quyết định kết thúc. Và họ sẽ không thể làm gì để ngăn cản điều đó". Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, các chiến đấu cơ Mỹ đang làm chủ bầu trời, lựa chọn mục tiêu và gieo rắc hủy diệt suốt cả ngày dài.
Ông nhấn mạnh: "Đây chưa bao giờ là một cuộc chiến công bằng, và thực tế cũng không công bằng. Chúng tôi đánh khi họ đang suy yếu, và đó chính xác là cách phải làm". Để minh chứng, Mỹ đã công bố video tàu ngầm phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran, tuyên bố chiến dịch "không cân sức" và sẽ gia tăng áp lực quân sự trong những ngày tới.
Phản Ứng Cứng Rắn Từ Iran
Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cáo buộc những phát ngôn trên là sự thừa nhận "tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người". Trên mạng xã hội X, ông Baghaei viết: "Chỉ có tư duy kiểu phát xít mới có thể lạnh lùng gieo rắc chết chóc và hủy diệt lên một quốc gia khác chỉ để 'thỏa mãn ý muốn' của cấp trên".
Giới chức Iran cũng cho biết Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các mục tiêu dân sự trên khắp cả nước, bao gồm trường học và bệnh viện. Ông Baghaei công bố danh sách các vụ tấn công nhằm vào khu dân cư, chợ dân sinh và trung tâm y tế. Đáng chú ý, một cuộc không kích đã đánh trúng trường nữ sinh tại thành phố Minab, miền Nam Iran, khiến 165 người thiệt mạng.
Thông Điệp Cứng Rắn Từ Nhà Trắng
Sau đó cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lặp lại thông điệp cứng rắn của Bộ trưởng Quốc phòng. Bà Leavitt tuyên bố: "Trong vài giờ tới, chúng ta sẽ đạt được ưu thế hoàn toàn trên không, đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ sẽ trút mưa tên lửa và vũ khí xuống Iran nhằm vào những mục tiêu cụ thể đã được Bộ Chiến tranh xác định là then chốt cần phải loại bỏ".
Trả lời báo giới về vụ không kích trường học, bà Leavitt cho biết Lầu Năm Góc đang "điều tra" và khẳng định: "Tôi xin khẳng định lại rằng Bộ Chiến tranh và lực lượng vũ trang Mỹ không nhắm mục tiêu vào dân thường". Tuy nhiên, bản đồ mô tả các đòn tấn công của Mỹ tại Iran trong 100 giờ đầu của chiến dịch cho thấy có hai đợt không kích xảy ra tại hoặc gần Minab.
Xung Đột Leo Thang Và Nguy Cơ Chiến Tranh Khu Vực
Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh khu vực và chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Iran cũng bị cáo buộc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu dân sự tại khu vực Vùng Vịnh, bao gồm cơ sở năng lượng, khách sạn và sân bay.
Bất chấp hàng nghìn đợt không kích của Mỹ và Israel, cấu trúc quyền lực tại Tehran vẫn đứng vững sau các đòn tấn công, chưa xuất hiện thách thức nội bộ rõ rệt nào đối với hệ thống Cộng hòa Hồi giáo. Giữa bối cảnh đau thương, tàn phá và làn sóng di dời quy mô lớn ngày càng lan rộng khắp Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ca ngợi nỗ lực chiến tranh.
Ông Trump phát biểu: "Chúng ta đang làm rất tốt trên mặt trận, nói một cách khiêm tốn là như vậy. Có người hỏi tôi: 'Theo thang điểm 10, ông chấm bao nhiêu?' Tôi trả lời là khoảng 15". Lời tuyên bố này càng làm sâu sắc thêm nỗi lo ngại về việc xung đột sẽ tiếp tục leo thang, đe dọa an ninh và ổn định của toàn khu vực Trung Đông.



