Lãnh tụ Tối cao Iran lên tiếng: Mỹ và Israel đang ảo tưởng về cuộc chiến
Ngày 20/3, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã đưa ra một tuyên bố bằng văn bản, cáo buộc Mỹ và Israel đang sống trong ảo tưởng về cuộc xung đột đang diễn ra. Ông cho rằng hai nước này tin rằng chỉ sau một hoặc hai ngày tấn công, người dân Iran sẽ lật đổ chính quyền, nhưng đó là một "tính toán sai lầm nghiêm trọng". Thay vào đó, ông khẳng định một "sự đoàn kết kỳ lạ" đã hình thành trong xã hội Iran, bất chấp mọi khác biệt về tôn giáo, tư tưởng, văn hóa và chính trị.
Bối cảnh căng thẳng leo thang
Xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đã bước sang giai đoạn mới với nhiều diễn biến phức tạp:
- Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel, trong đó một quả rơi vào phòng khách tại thành phố Rehovot, gây hư hại lớn.
- Mỹ cân nhắc chiếm đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu 90% dầu của Iran, để gây sức ép mở lại eo biển Hormuz.
- Xung đột lan rộng toàn khu vực Vùng Vịnh, với các cuộc không kích, tấn công bằng UAV và nhắm vào hạ tầng năng lượng.
Tuyên bố cứng rắn từ Tehran
Trong tuyên bố của mình, Lãnh tụ Khamenei nhấn mạnh rằng cuộc chiến được phát động dựa trên "ảo tưởng rằng nếu đỉnh cao của hệ thống và một số nhân vật quân sự có ảnh hưởng đạt tới cái chết tử vì đạo, điều đó sẽ gieo rắc sợ hãi và tuyệt vọng trong người dân". Ông cho rằng điều này nhằm hiện thực hóa giấc mơ thống trị Iran và chia cắt đất nước. Ông cũng kêu gọi Afghanistan và Pakistan chấm dứt xung đột và cam kết Iran sẵn sàng hỗ trợ.
Phản ứng từ Washington và Tel Aviv
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng "không còn ai lãnh đạo ở Iran" sau các cuộc tấn công, đồng thời chỉ trích NATO là "hèn nhát" vì không tham gia vào nỗ lực mở lại eo Hormuz. Ông khẳng định Mỹ đang làm "cực kỳ tốt" trong cuộc xung đột và đã có 58 tàu bị đánh bật trong hai ngày.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thể hiện sự đồng điệu với ông Trump, ca ngợi "sự lãnh đạo đầy tầm nhìn" và nhấn mạnh rằng Israel không chỉ chiến đấu cho chính mình mà còn cho các đồng minh. Ông tuyên bố Iran đã "bị tàn phá" nhưng thừa nhận việc thay đổi chính quyền bằng không kích là rất khó.
Đe dọa và hành động quân sự
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ "không kiềm chế" nếu hạ tầng của nước này tiếp tục bị tấn công. Trong khi đó, quân đội Iran đe dọa có thể nhắm vào các điểm du lịch trên toàn thế giới, làm dấy lên lo ngại về các cuộc tấn công bán quân sự ngoài Trung Đông.
Mỹ đang gia tăng hỏa lực để mở lại eo biển Hormuz, với máy bay A-10 Warthog săn lùng tàu tấn công của Iran. Các đồng minh trong khu vực cũng sử dụng trực thăng Apache để đối phó với UAV của Tehran.
Hậu quả kinh tế và quốc tế
Khủng hoảng đã lan rộng sang lĩnh vực kinh tế, đẩy giá năng lượng tăng và gây chia rẽ trong Liên minh châu Âu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo đây là "sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu" và kêu gọi các biện pháp như làm việc từ xa để giảm áp lực.
Nhiều nước, bao gồm một số thành viên EU, đang cân nhắc hỗ trợ kế hoạch của Mỹ nhằm dỡ bỏ phong tỏa eo Hormuz, nhưng thời điểm triển khai vẫn chưa rõ ràng do thiếu đồng thuận.
Hình ảnh đầu tiên của Lãnh tụ mới
Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đã đăng video cho thấy hình ảnh đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei kể từ khi ông trở thành Lãnh tụ Tối cao vào ngày 9/3. Video này ghi lại cảnh ông giảng đạo trước một nhóm học trò, nhưng thời điểm và địa điểm ghi hình không được công bố, khiến một số chuyên gia nghi ngờ. Nội dung bài giảng không đề cập đến cuộc chiến, điều được đánh giá là bất thường trong bối cảnh căng thẳng cao độ.
Ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện công khai nhưng tiếp tục điều hành đất nước thông qua các chỉ đạo bằng văn bản, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường an ninh và đối phó với cả "thù trong, giặc ngoài" sau các đợt không kích của Israel.



