Iran xác nhận phu nhân cố Lãnh tụ Khamenei vẫn sống, bác tin tử vong
Iran xác nhận phu nhân cố Lãnh tụ Khamenei vẫn sống

Iran chính thức bác tin phu nhân cố Lãnh tụ Ali Khamenei đã qua đời

Theo thông tin từ tờ Hindustan Times, hãng thông tấn Fars có mối liên hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra tuyên bố quan trọng vào tối ngày 12/3. Nội dung tuyên bố khẳng định bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, phu nhân của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, vẫn còn sống và tình trạng sức khỏe của bà không như những đồn đoán trước đó.

Thông tin chính thức từ các nguồn tin cậy của Iran

Một nguồn tin từ hãng thông tấn Fars cho biết: "Những cập nhật mới nhất từ IRGC đã xác định rõ ràng rằng các thông tin lan truyền trước đây cho rằng bà Bagherzadeh đã qua đời vì bị thương trong các cuộc không kích là hoàn toàn sai sự thật và không có cơ sở." Cùng trong ngày 12/3, một nguồn tin thân cận khác từ Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này, đồng thời nhấn mạnh mạnh mẽ rằng những tin đồn cho rằng bà đã "tử vì đạo" là không chính xác và mang tính chất bịa đặt.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là truyền thông chính thức của Iran vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào về tình trạng sức khỏe hiện tại của bà Bagherzadeh, cũng như nơi bà đang được chăm sóc và điều trị. Sự im lặng này đã làm dấy lên nhiều suy đoán và thắc mắc trong dư luận quốc tế.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bối cảnh tin đồn từ truyền thông phương Tây

Tuyên bố chính thức từ phía Iran được đưa ra trong bối cảnh đặc biệt khi nhiều hãng truyền thông phương Tây trước đó đã đồng loạt đưa tin rằng bà Bagherzadeh, 79 tuổi, đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Tehran sau khoảng thời gian 2 ngày rơi vào tình trạng hôn mê sâu do vết thương từ các cuộc không kích. Những thông tin này đã gây chấn động và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế.

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh kết hôn với cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei từ năm 1964, và kể từ đó đến nay, bà luôn được xem là một trong những nhân vật bí ẩn nhất tại quốc gia Trung Đông này. Bà rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng hay tham gia vào các hoạt động chính trị sôi nổi, thay vào đó, bà được cho là đã dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc gia đình và thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo một cách tận tâm và kín đáo.

Tình hình liên quan đến tân Lãnh tụ tối cao Iran

Trong diễn biến liên quan, tân Lãnh tụ tối cao của Iran - ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Ali Khamenei, cũng được xác nhận là bị thương trong cuộc không kích dẫn đến cái chết của cha ông. Cho đến thời điểm hiện tại, ông Mojtaba vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, điều này làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng sức khỏe và an ninh của vị lãnh tụ mới.

Vào ngày 12/3, truyền thông Iran đã chính thức đăng tải thông điệp đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei, trong đó ông kêu gọi người dân Iran đoàn kết chặt chẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng thời, vị lãnh tụ mới của Iran cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng Tehran sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược toàn cầu.

Ông Mojtaba còn yêu cầu các quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh phải nhanh chóng đóng cửa toàn bộ các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ, nếu không muốn trở thành mục tiêu bị nhắm đến trong các cuộc xung đột tiếp theo. Những tuyên bố này cho thấy sự quyết đoán và lập trường cứng rắn của chính quyền mới tại Tehran.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Các biện pháp an ninh được tăng cường sau sự kiện

Sau vụ ám sát cố Lãnh tụ Ali Khamenei, Iran đã ngay lập tức triển khai lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố NOPO để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Động thái này phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình an ninh hiện tại và sự đề phòng cao độ của chính quyền Iran.

Trước đó, vào ngày 11/3, giới chức Iran cũng đã lên tiếng khẳng định rằng tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei "vẫn an toàn" dù ông đã phải chịu thương tích từ các cuộc tấn công được cho là đến từ Mỹ và Israel. Tuy nhiên, Đài truyền hình nhà nước Iran, trong một báo cáo gần đây, đã xác nhận việc ông Mojtaba bị thương trong cuộc xung đột này nhưng lại không cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào về mức độ thương tích hay tiến trình điều trị của ông.