Iran tuyên bố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tử vì đạo, Mỹ và Israel tiếp tục không kích
Iran tuyên bố Lãnh tụ tối cao Khamenei tử vì đạo

Iran tuyên bố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tử vì đạo sau không kích Mỹ - Israel

Sáng ngày 1/3, đài phát thanh - truyền hình nhà nước Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã "đạt tới sự tử vì đạo". Thông tin này được công bố sau khi Mỹ và Israel tuyên bố ông Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran vào ngày 28/2.

Phản ứng từ Washington và Tehran

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng, gọi đây là "cơ hội lớn nhất duy nhất để người dân Iran giành lại đất nước của mình". Ông Trump cũng tiết lộ rằng nhiều thành viên của Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và lực lượng an ninh đang tìm kiếm sự miễn trừ từ phía Mỹ.

Trong khi đó, ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran, tuyên bố Israel và Mỹ sẽ phải "hối hận về hành động của mình". Ông nhấn mạnh: "Những người lính dũng cảm và quốc gia vĩ đại Iran sẽ dạy cho những kẻ áp bức quốc tế một bài học không thể nào quên".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chiến sự leo thang và thương vong gia tăng

Sáng 1/3, Lực lượng phòng thủ Israel (IDF) thông báo bắt đầu đợt tấn công mới nhắm vào hệ thống tên lửa đạn đạo và phòng không của Iran. Hãng tin Iran Tasnim báo cáo các vụ nổ tại thủ đô Tehran ngay sau đó.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết 108 nữ sinh đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ - Israel vào một trường học ngày 28/2. Tại tỉnh Lamerd ở miền nam, ít nhất 18 dân thường, phần lớn là trẻ em, đã chết trong các cuộc tấn công nhắm vào khu liên hợp thể thao và khu dân cư.

Gia đình Lãnh tụ tối cao chịu tổn thất nặng nề

Hãng thông tấn Fars xác nhận bốn thành viên gia đình Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, bao gồm một con gái, con rể, cháu trai và một con dâu. Một phát thanh viên truyền hình Iran đã bật khóc khi thông báo tin ông Khamenei qua đời, và Iran tuyên bố 40 ngày quốc tang để tưởng nhớ nhà lãnh đạo.

Theo truyền thông nhà nước, ông Khamenei thiệt mạng trong văn phòng tại khu tư dinh khi đang "thực hiện nhiệm vụ" vào rạng sáng 28/2. Hình ảnh vệ tinh từ Airbus cho thấy khói đen bốc lên từ khu phức hợp của nhà lãnh đạo ở Tehran, với nhiều tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Iran cảnh báo cuộc tấn công lớn nhất lịch sử

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ phát động chiến dịch tấn công lớn nhất trong lịch sử lực lượng vũ trang "trong ít phút nữa", nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran xác nhận cái chết của nhà lãnh đạo 86 tuổi.

Nội các Iran cảnh báo rằng "tội ác lớn này sẽ chắc chắn bị trừng phạt". Trên mạng xã hội X của ông Khamenei, hình ảnh thanh gươm rực lửa gắn với Nhà tiên tri Muhammad xuất hiện, được xem là thông điệp biểu tượng về sức mạnh và sự bảo vệ thế giới Hồi giáo.

Các nhà quan sát nhận định việc xác nhận thương vong trong gia đình Lãnh tụ tối cao phản ánh mức độ leo thang nghiêm trọng của xung đột, với tác động lan tới tầng lớp lãnh đạo và đời sống riêng tư của giới cầm quyền Iran. Tình hình này được coi là dấu hiệu đáng lo ngại cho an ninh khu vực và toàn cầu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình