Người Iran thản nhiên dã ngoại giữa lời đe dọa 'đưa về thời đồ đá' của ông Trump
Iran dã ngoại bất chấp đe dọa 'thời đồ đá' từ ông Trump

Người Iran thản nhiên dã ngoại giữa lời đe dọa 'đưa về thời đồ đá' của ông Trump

Trong một công viên rợp bóng cây ở thủ đô Tehran hôm 2/4, hàng trăm gia đình Iran vẫn trải thảm, tổ chức picnic và tận hưởng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Ba Tư truyền thống. Hình ảnh này diễn ra bất chấp những lời đe dọa cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ "ném bom đưa Iran trở về thời đồ đá" trong vòng hai đến ba tuần tới.

Cuộc sống thường nhật giữa bom đạn

Ngày 2/4 theo giờ địa phương là ngày thứ 13 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Nowruz (Tết Ba Tư), còn được gọi là Sizdah Be-dar hay Ngày Thiên nhiên. Theo truyền thống lâu đời, người dân Iran sẽ ra ngoài trời trong ngày này với niềm tin xua đuổi vận rủi, mang lại may mắn cho năm mới.

"Dù trong lòng còn nhiều lo lắng, chúng tôi phải giữ gìn nghi lễ này trong mọi hoàn cảnh, kể cả lúc này", bà Roya Abhari, 39 tuổi, chia sẻ với hãng thông tấn AFP. "Tôi đã xem thông điệp của Tổng thống Trump và tự hỏi: liệu Iran có thực sự bị đưa về 'thời đồ đá' chỉ trong hai, ba tuần không?"

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trên những tấm thảm dã ngoại thêu hoa được trải trên cỏ xanh, các nhóm bạn và gia đình vừa trò chuyện vừa nhâm nhi trà, trong khi nồi thức ăn sôi lăn tăn trên bếp gas nhỏ. Gần đó, một người đàn ông chăm chú quạt những xiên thịt đang xèo xèo trên bếp nướng, một cặp đôi vui vẻ chơi cầu lông, còn vài người lớn tuổi cất tiếng hát trên băng ghế công viên.

Ông Hakim Rahimi, 43 tuổi, một thợ cơ khí, khẳng định: "Chiến tranh chẳng làm xáo trộn gì cuộc sống của chúng tôi cả. Chúng tôi vẫn sống bình thường… không sợ hãi".

Những khoảnh khắc đối lập trong thành phố chiến tranh

Tuy nhiên, những khoảnh khắc vui tươi trong công viên chỉ phản ánh một phần thực tế tại Tehran. Ở nhiều khu vực khác của thành phố, các vụ nổ vẫn làm rung chuyển khu dân cư, nhiều gia đình chìm trong tang tóc. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, một cơ sở y tế hơn 100 năm tuổi tại thủ đô đã bị tấn công và hư hại nặng nề.

Các công viên - vốn được coi là "lá phổi xanh" của Tehran, thành phố thường xuyên ngột ngạt vì ô nhiễm - nay trở thành chốn trú ẩn tinh thần kể từ khi giao tranh nổ ra hơn một tháng trước. Dù đối mặt với nguy cơ bị oanh kích bất cứ lúc nào, người chạy bộ, đạp xe hay dạo chơi vẫn đổ về đây mỗi ngày.

Tuyên bố của Iran hôm 2/4 về việc sẽ trả đũa "nghiền nát" nếu Mỹ gia tăng không kích đã làm dấy lên những lo ngại mới về nguy cơ leo thang căng thẳng, khi xung đột có nguy cơ lan rộng khắp khu vực và tác động tiêu cực đến các thị trường toàn cầu.

Niềm vui cho trẻ em trong bệnh viện thời chiến

Cách những công viên náo nhiệt không xa, tại khu vực trung tâm thủ đô, một nhóm bác sĩ và nhân viên y tế đang nỗ lực mang đến những khoảnh khắc vui tươi cho các em nhỏ không thể ra ngoài cùng gia đình vì bệnh tật.

Các bác sĩ nội trú và thực tập sinh tại Trung tâm Y tế Trẻ em - bệnh viện trực thuộc Đại học Khoa học Y khoa Tehran - đã tự đóng góp tiền túi, cùng với một phần tài trợ, để tổ chức các hoạt động cho những bệnh nhi mắc bệnh nền.

"Các em nhỏ và gia đình đang chịu áp lực và lo âu rất lớn khi phải ở lại bệnh viện trong điều kiện căng thẳng như vậy", bác sĩ Samaneh Kavousi, một trong những người tổ chức chương trình, chia sẻ với kênh Al Jazeera. "Chúng tôi cố gắng làm mọi điều có thể để xoa dịu phần nào những lo lắng đó".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trong kỳ nghỉ Tết Ba Tư bắt đầu từ ngày 20/3, các em nhỏ được khuyến khích vẽ tranh, tô màu với chủ đề xoay quanh bàn Haft Sin và Sizdah Bedar - ngày thứ 13 của tháng đầu năm, mang ý nghĩa xua đuổi vận rủi. Những tác phẩm này được trưng bày vào ngày 2/4 khi gia đình đến bệnh viện cùng các em đón ngày lễ.

Một số em cùng nhau nhảy múa theo nhạc thiếu nhi, bên cạnh các nhân viên y tế hóa trang thành những nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Những em khác chơi bóng, vẽ mặt, tô màu hay in dấu tay lên giấy. Các em còn được tặng những túi quà nhỏ chứa đồ chơi và thực phẩm.

Thách thức y tế trong bối cảnh chiến tranh

Bác sĩ Zeynab Aalihaghi, đồng tổ chức chương trình, cho biết bệnh viện không phụ trách điều trị trẻ em bị thương do chiến sự, nhưng số bệnh nhân đã giảm đáng kể so với trước khi chiến tranh nổ ra. Theo bà, trước đây bệnh viện chăm sóc khoảng 400 bệnh nhi, nhưng hiện còn chưa đến 100.

"Một số phụ huynh đã đưa con đến các cơ sở nhi khoa ở những thành phố khác, nơi được cho là an toàn hơn trong thời điểm điều trị", bác sĩ Aalihaghi giải thích. "Tuy nhiên, số ca nhập viện cấp cứu tăng trong hai ngày qua, điều này có thể báo hiệu một đợt gia tăng mới sau kỳ nghỉ Nowruz".

Bà cũng cho rằng với điều kiện hiện tại, bệnh viện sẵn sàng nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường khi chiến sự kết thúc. Trong khi đó, bác sĩ Kavousi cho biết cơ sở hiện chưa thiếu thuốc men và hy vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ các em nhỏ cùng gia đình.

"Nhân viên y tế cũng chịu áp lực tâm lý rất lớn", bà Kavousi thừa nhận. "Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm tròn nhiệm vụ, chăm sóc người dân và giúp xoa dịu nỗi đau của các em nhỏ".

Giữa những lời đe dọa leo thang từ cả hai phía, hình ảnh người dân Iran vẫn kiên cường duy trì các truyền thống văn hóa và cuộc sống thường nhật, cùng với nỗ lực không ngừng của các nhân viên y tế, đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của một dân tộc đang đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất.