Hố sụt bí ẩn xuất hiện tại hiện trường tiêm kích Mỹ bị bắn rơi ở Iran
Hình ảnh vệ tinh mới được công bố đã tiết lộ một hố sụt hình tròn đáng chú ý tại chính khu vực tìm thấy các mảnh vỡ của tiêm kích F-15E Strike Eagle thuộc Không quân Mỹ, bị bắn rơi ở miền Trung Iran vào ngày 3/4. Những hình ảnh này do Airbus cung cấp, được chụp vào ngày 5/4, cho thấy hai phương tiện màu trắng và nhiều người đang đứng gần hố sụt, với ước tính chiều rộng khoảng 12m.
Nguyên nhân và bối cảnh của hố sụt
Mặc dù nguyên nhân chính xác gây ra hố sụt vẫn chưa được làm rõ, nhưng trong các vụ việc máy bay quân sự rơi, việc ném bom các địa điểm này để ngăn chặn thiết bị nhạy cảm rơi vào tay đối phương là một thực tế không hiếm gặp. Hố sụt quan sát được nằm cách vị trí mà lực lượng Mỹ đã tự phá hủy nhiều máy bay của chính mình khoảng 30km về phía tây bắc, trong chiến dịch giải cứu nhằm đưa quân nhân thứ hai bị bắn rơi ra ngoài vào rạng sáng 5/4.
Vị trí hiện trường vụ rơi máy bay lần đầu tiên được xác định bởi Obretix, một nhà nghiên cứu độc lập, làm nổi bật tính chất phức tạp của sự kiện này.
Hàng chục hố sụt dọc theo các tuyến đường
Đồng thời, hình ảnh vệ tinh mới từ Airbus cũng cho thấy hàng chục hố sụt dọc theo các con đường tại khu vực nơi quân nhân Mỹ thứ hai được giải cứu. Cụ thể, có ít nhất 28 hố sụt xuất hiện liên tiếp dọc theo nhiều tuyến đường ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran, cách đường băng hẻo lánh nơi các lực lượng Mỹ tự phá hủy máy bay sau khi chúng bị hư hại khoảng 20km.
Các hố sụt này có chiều rộng khoảng 9m, vừa đủ lớn để phá hủy toàn bộ chiều rộng của những con đường, với dấu hiệu cho thấy chúng đã bị nhắm mục tiêu với độ chính xác có tính toán cao.
Chiến dịch giải cứu mạo hiểm và hậu quả
Truyền thông trước đó đã đưa tin, khi các lực lượng đặc nhiệm Mỹ hội quân tại sườn núi nơi sĩ quan tiêm kích F-15E ẩn náu, các máy bay Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích trong khu vực để đảm bảo lực lượng Iran không thể tiếp cận. Hàng trăm thành viên lực lượng đặc nhiệm và tình báo Mỹ đã tham gia vào chiến dịch giải cứu phi công, một hoạt động được đánh giá là mạo hiểm bậc nhất, và cuối cùng viên phi công đã được giải cứu thành công và đưa ra khỏi Iran.
Tuy nhiên, Mỹ dường như đã phải chịu tổn thất đáng kể về phương tiện trong chiến dịch này. Cụ thể, hai máy bay vận tải C-130 và hai trực thăng Black Hawk đã bị mất. Trong đó, hai vận tải cơ C-130 bị kẹt trên đường băng dã chiến ở một khu vực hẻo lánh của Iran trong quá trình đưa sĩ quan mất tích và đội biệt kích rời khỏi. Để ngăn chặn chúng rơi vào tay Iran, Mỹ đã điều động ba máy bay khác đến để sơ tán, đồng thời đánh bom phá hủy hai máy bay vận tải này.
Theo Times of Israel, Iran cũng đã đăng tải video về máy bay Mỹ bị phá hủy trong quá trình giải cứu, làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.



