Các cựu lãnh đạo Mỹ tưởng niệm Jesse Jackson tại Chicago
Vào ngày 6 tháng 3, thành phố Chicago đã chứng kiến một sự kiện đầy xúc động khi các cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Joe Biden, Bill Clinton cùng cựu Phó tổng thống Kamala Harris quy tụ để dự lễ tang nhà hoạt động nhân quyền Jesse Jackson. Sự kiện này thu hút hàng ngàn người tham dự, tạo nên một không khí trang trọng và đầy cảm xúc.
Di sản của Jesse Jackson và những lời tri ân
Jesse Jackson, người qua đời vào ngày 17 tháng 2 ở tuổi 85, được biết đến như một cộng sự thân thiết của mục sư Martin Luther King Jr. trong thập niên 1960. Ông đã trở thành tiếng nói nổi bật của cộng đồng người Mỹ gốc Phi trong hơn sáu thập niên, để lại một di sản sâu sắc về đấu tranh cho quyền con người và bình đẳng xã hội.
Trong bài phát biểu tại lễ tang, cựu Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh vai trò tiên phong của Jackson. Ông Obama chia sẻ rằng các chiến dịch tranh cử tổng thống của Jackson vào những năm 1980 đã đặt nền móng cho sự thành công của nhiều nhà lãnh đạo da màu sau này, bao gồm chính ông với chiến thắng bầu cử năm 2009 và tái đắc cử năm 2012.
"Thông điệp mà ông ấy gửi đến một thanh niên 22 tuổi, con của một người mẹ đơn thân, mang một cái tên lạ lẫm, một người ngoài cuộc, là có lẽ không có nơi nào hay bất kỳ căn phòng nào mà chúng ta không thể đạt đến. Ông ấy đã mở đường cho rất nhiều người khác noi theo", Obama phát biểu trước đám đông reo hò nhiệt liệt.
Những chỉ trích nhắm đến Donald Trump
Ông Obama đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm chỉ trích gián tiếp đến cựu Tổng thống Donald Trump. Ông nhấn mạnh rằng Jackson để lại một "di sản của hy vọng", trái ngược với tình hình chính trị hiện tại ở Washington D.C. dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng hòa.
"Chúng ta đang sống trong thời đại mà việc hy vọng trở nên khó khăn. Mỗi ngày chúng ta thức dậy đều chứng kiến một cuộc tấn công mới vào các thể chế dân chủ của chúng ta, một bước thụt lùi nữa đối với ý tưởng về pháp quyền, một sự xúc phạm đến sự tử tế thông thường. Mỗi ngày, bạn thức dậy và chứng kiến những điều mà bạn không bao giờ nghĩ là có thể xảy ra", Obama nói.
Ông cũng khẳng định rằng Jackson đã truyền cảm hứng để mọi người chọn con đường khó khăn hơn thay vì rơi vào hoài nghi và nản lòng.
Sự tham gia của các cựu lãnh đạo khác
Ngoài Obama, các cựu lãnh đạo khác cũng có những chia sẻ chân thành. Cựu Tổng thống Bill Clinton bày tỏ lòng biết ơn vì Jackson đã giúp ông trở thành một tổng thống tốt hơn. Cựu Phó tổng thống Kamala Harris thì nhắc lại những chiến dịch tranh cử đầy cảm hứng của Jackson vào thập niên 1980, thậm chí còn trưng bày các kỷ vật tranh cử mà bà đã lưu giữ từ thời đó.
Cựu Tổng thống Joe Biden cũng có bài phát biểu tại buổi lễ, góp phần tô điểm thêm cho không khí tưởng niệm đầy ý nghĩa.
Phản ứng từ Donald Trump
Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã không tham dự sự kiện này. Tuy nhiên, ông đã bày tỏ sự kính trọng đối với Jackson thông qua mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh chung của hai người và đăng tải lời chia buồn.
"Jesse là một người phi thường hiếm có. Ông ấy đã đóng góp rất nhiều vào chiến thắng bầu cử của Barack Hussein Obama - một người mà ông Jesse không ưa - dù không được công nhận hay ghi nhận công lao. Ông ấy rất yêu thương gia đình mình và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến họ. Jesse sẽ được nhớ mãi!", Trump viết.
Sự kiện lễ tang Jesse Jackson không chỉ là dịp tưởng nhớ một nhà hoạt động nhân quyền lỗi lạc mà còn phản ánh những chia rẽ và tranh luận chính trị đang diễn ra tại Mỹ, với những tiếng nói đa chiều từ các cựu lãnh đạo hàng đầu.



