Tình hình Iran căng thẳng sau cuộc tấn công phối hợp Mỹ - Israel
Thông tin về số phận Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đang gây tranh cãi sau cuộc tấn công hỗn hợp của Mỹ và Israel vào ngày 28/2. Trong khi một số nguồn tin từ Israel cho rằng ông Khamenei có thể đã thiệt mạng, phía Iran khẳng định nhà lãnh đạo này vẫn còn sống và an toàn.
Thông tin trái chiều từ các bên liên quan
Theo truyền thông Iran, cuộc tấn công nhắm vào nhiều địa điểm trên toàn quốc, với 7 tên lửa bắn trúng khu vực gần dinh tổng thống và nơi làm việc của Đại giáo chủ Khamenei ở phía bắc thủ đô Tehran. Kênh Channel 12 của Israel dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, cung điện của ông Khamenei đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng chưa rõ ông có mặt tại hiện trường hay không.
Hãng tin N12 của Israel trích lời một quan chức cấp cao nước này, khẳng định Israel tin rằng ông Khamenei "không còn sống nữa" sau chiến dịch tấn công phối hợp. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phản bác thông tin này trong cuộc phỏng vấn với NBC News sáng 28/2. Ông Araghchi nói: "Theo như tôi biết, cả Đại giáo chủ Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian vẫn còn sống. Hầu hết các quan chức đều an toàn, khỏe mạnh và còn sống. Chúng tôi có thể đã mất 1 hoặc 2 chỉ huy, nhưng đó không phải là vấn đề lớn".
Tuyên bố gây chú ý từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Trong các phát biểu riêng biệt, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhiều nhận định đáng chú ý về tình hình Iran. Ông Trump cho biết, một số thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC), quân đội và các lực lượng an ninh, cảnh sát Iran không còn muốn chiến đấu và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ phía Mỹ.
Khi được hỏi về thông tin lãnh tụ tối cao Iran đã qua đời, ông Trump nói với NBC News: "Chúng tôi tin đó là thông tin chính xác". Về việc ai sẽ thay thế ông Khamenei, ông Trump trả lời: "Tôi không biết, nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ gọi cho tôi để hỏi tôi muốn ai… Tôi chỉ hơi mỉa mai một chút khi nói vậy".
Trong cuộc trao đổi với phóng viên ABC, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi không muốn khẳng định điều gì một cách dứt khoát cho đến khi tôi thấy mọi thứ rõ ràng, nhưng chúng tôi tin là như vậy. Và nhiều lãnh đạo của họ cũng đã không còn nữa".
Bối cảnh lịch sử và các mối đe dọa liên tục
Đại giáo chủ Ali Khamenei, 86 tuổi, trở thành lãnh đạo tối cao của Iran từ năm 1989, kế nhiệm người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Ruhollah Khomeini. Ông nắm quyền lực tối cao đối với tất cả các nhánh chính phủ, quân đội và hệ thống tư pháp, đồng thời là lãnh tụ tinh thần của đất nước. Trong thời gian cầm quyền, ông luôn giữ lập trường đối đầu với phương Tây, gọi Mỹ và đồng minh Israel là "kẻ thù số một" của Iran.
Quyền lực của ông Khamenei dựa trên sự trung thành của hai cơ quan an ninh hàng đầu: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng bán quân sự Basij. Tuy nhiên, ông liên tục bị đe dọa từ các quan chức Mỹ và Israel. Tháng 6/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố ông Khamenei "không thể tiếp tục tồn tại".
Trong cuộc phỏng vấn với ABC News đầu tháng này, ông Trump cảnh báo lãnh đạo Iran nên "rất lo lắng" khi Mỹ điều động thêm khí tài quân sự tới khu vực. Ông cũng khẳng định thay đổi chế độ ở Iran sẽ là "điều tốt nhất có thể xảy ra" và rằng "có những người" có thể tiếp quản vai trò lãnh đạo.
Hậu quả và khuyến cáo an toàn
Theo báo cáo từ Reuters, cả Bộ trưởng Quốc phòng Iran và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đều đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Axios dẫn lời một quan chức Lực lượng phòng thủ Israel (IDF) cho biết, ba địa điểm diễn ra các cuộc họp của chính quyền Iran đã bị tấn công đồng thời, và một số nhân vật cấp cao đóng vai trò thiết yếu trong việc quản lý chiến dịch và điều hành chính quyền đã bị loại bỏ.
Một quan chức Iran tiết lộ với Reuters rằng Đại giáo chủ Khamenei không ở thủ đô Tehran và đã được đưa đến "địa điểm an toàn". Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, công dân Việt Nam được khuyến cáo tránh đến Israel và Iran vào thời điểm này để đảm bảo an toàn.



