Làn Sóng Biểu Tình Dâng Cao Tại Mỹ Phản Đối Cuộc Tấn Công Vào Iran
Giữa lúc truyền thông nhà nước Iran chính thức xác nhận thông tin lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào thủ đô Tehran, hàng loạt cuộc biểu tình đã bùng phát mạnh mẽ tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ. Theo ghi nhận của báo Guardian vào ngày 28 tháng 2, từ khu vực bên ngoài Nhà Trắng ở Washington D.C. đến Quảng trường Thời đại tại New York, hàng trăm người dân Mỹ đã tập trung đông đảo để bày tỏ sự phản đối quyết liệt đối với việc Washington can thiệp quân sự vào khu vực Trung Đông.
Tiếng Nói Phản Đối Từ Người Dân Và Các Nhóm Tổ Chức
Bà Sue Johnson, một người tham gia biểu tình, chia sẻ thẳng thắn: "Việc này không được Quốc hội phê chuẩn. Những gì ông Trump làm là hành động đơn phương". Bà nhấn mạnh rằng không tổng thống nào có quyền tấn công một quốc gia khác khi chưa được Quốc hội cho phép, đồng thời bày tỏ lo ngại về vai trò giám sát của cơ quan lập pháp hiện nay "dường như không còn được coi trọng".
Các cuộc biểu tình này được tổ chức bởi một liên minh rộng lớn gồm nhiều nhóm cánh tả, bao gồm ANSWER Coalition, National Iranian American Council, 50501, American Muslims for Palestine, The People's Forum, Palestinian Youth Movement, CodePink, Black Alliance for Peace và Democratic Socialists of America. Trong ngày 28 tháng 2, các cuộc biểu tình khẩn cấp đã diễn ra tại hàng loạt đô thị lớn như Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles, Miami và Minneapolis. Nhiều hoạt động tương tự cũng được lên kế hoạch tiếp tục trong ngày 1 tháng 3 tại các thành phố nhỏ hơn trên toàn quốc.
Nhận Định Về Nguy Cơ Chiến Tranh Và Phản Ứng Của Giới Chức
Trong một tuyên bố chung, các nhà tổ chức biểu tình khẳng định cuộc không kích nhằm vào Iran là "hành động chiến tranh phi pháp", có nguy cơ cao đẩy khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bạo lực và thương vong khó lường. Thị trưởng New York Zohran Mamdani nhận định các cuộc tấn công này đánh dấu "một bước leo thang thảm khốc", mở rộng thêm một mặt trận xung đột mà người dân Mỹ hoàn toàn không mong muốn.
Ông Mamdani phát biểu: "Ném bom các thành phố, sát hại dân thường và mở ra một chiến trường mới - người dân Mỹ không muốn điều này. Họ không muốn một cuộc chiến khác vì mục đích thay đổi chế độ". Tại Brooklyn, người tham gia biểu tình Willie Cotton, 48 tuổi, bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng các cuộc không kích có thể tạo ra "cơ hội hiếm có" cho người dân Iran giành quyền lực. Ông Willie chia sẻ: "Lịch sử Mỹ cho thấy họ can thiệp vào các xung đột này vì lợi ích của chính họ, không phải vì người dân bản địa".
Một đại diện từ Đảng Chủ nghĩa xã hội và Giải phóng cũng lên tiếng, cho rằng dù các cuộc tuần hành có thể không ngăn chặn được bom đạn, chúng vẫn thể hiện rõ lập trường phản đối mạnh mẽ đối với một cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông.
Bối Cảnh An Ninh Được Siết Chặt Và Thông Tin Từ Iran
Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh lực lượng chống khủng bố của FBI đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết bà đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật liên bang để theo dõi, ngăn chặn mọi mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh nội địa.
Đồng thời, các kênh truyền thông Iran vào ngày 1 tháng 3 đã chính thức xác nhận lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng, và Iran thông báo sẽ tổ chức quốc tang trong vòng 40 ngày. Sự kiện này càng làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ, với người biểu tình giơ cao hình ảnh của lãnh tụ Iran và các biểu ngữ kêu gọi Mỹ, Israel rút khỏi Iran. Vệ binh Quốc gia Mỹ cũng được triển khai để quan sát tình hình tại các điểm biểu tình, đặc biệt là trước Nhà Trắng, nhằm đảm bảo an toàn và trật tự công cộng.



