Thảm kịch trường học Iran: 115 nữ sinh thiệt mạng trong không kích Mỹ - Israel
Thông tin từ Thống đốc thành phố Minab, miền Nam Iran, xác nhận số người thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một trường tiểu học nữ sinh tại đây đã tăng lên 115. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 28/2 (giờ địa phương), gây chấn động dư luận quốc tế và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.
Chi tiết vụ tấn công và con số thương vong đáng báo động
Theo Mohammad Radmehr, Thống đốc hạt Minab, ban đầu số người thiệt mạng được báo cáo là ít nhất 70 học sinh, cùng 92 người bị thương. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên 115 tử vong sau khi lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm trong đống đổ nát. Nhiều nạn nhân vẫn còn mắc kẹt, và số người bị thương được ghi nhận là khoảng 60 trường hợp, với nhiều ca nghiêm trọng.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong bài đăng trên mạng xã hội X, nhấn mạnh tòa nhà bị phá hủy là một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền Nam Iran. Ông viết: “Ngôi trường bị ném bom giữa ban ngày, khi bên trong có rất đông học sinh nhỏ tuổi”. Đáng chú ý, thứ Bảy là ngày bắt đầu tuần học mới tại Iran, khiến số lượng học sinh có mặt tại trường cao hơn bình thường.
Phản ứng từ các bên liên quan và tình hình leo thang
Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins cho biết họ đã ghi nhận các báo cáo về thương vong dân sự và đang tiến hành xác minh. Ông khẳng định: “Việc bảo vệ dân thường là ưu tiên hàng đầu, và chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp có thể nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại ngoài ý muốn”.
Tuy nhiên, phía Iran lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố sự việc “chắc chắn sẽ bị đáp trả dứt khoát”, đồng thời nhấn mạnh các nạn nhân đều là “những đứa trẻ vô tội”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baqaie gọi đây là hành động “xâm lược tàn bạo, vô căn cứ”, nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường.
Trong khi đó, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Iran đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa. Israel xác nhận trường hợp đầu tiên bị thương do tên lửa, với một người đàn ông trung niên bị thương nhẹ tại miền bắc nước này. Các video từ hiện trường cho thấy khói bốc lên nghi ngút và lực lượng cứu hộ nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát tại trường học.
Diễn biến mở rộng và tác động khu vực
Vụ việc không chỉ giới hạn ở Iran. Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, 4 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một tên lửa của Iran đánh trúng một tòa nhà tại thành phố Sweida, miền nam Syria. Các khu vực khác như Quneitra và Daraa cũng chịu ảnh hưởng từ mảnh vỡ tên lửa.
Nhiều quốc gia Arab vùng Vịnh, bao gồm Kuwait, Qatar, UAE và Jordan, thông báo đã đánh chặn thành công các tên lửa từ Iran. Truyền thông nhà nước Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cho biết một người đã thiệt mạng tại Abu Dhabi, trong khi Bahrain xác nhận một trung tâm dịch vụ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ bị đánh trúng.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố cứng rắn: “Tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và các căn cứ tội phạm của Mỹ trong khu vực đã hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ của tên lửa Iran. Chiến dịch sẽ tiếp tục không ngừng cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn”.
Bối cảnh và lo ngại về xung đột lan rộng
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ, Israel và Iran, với các cuộc không kích và phóng tên lửa liên tiếp. Israel đã công bố video được cho là ghi lại cảnh không kích nhằm vào các binh sĩ và bệ phóng tên lửa Iran, trong khi Iran tuyên bố tấn công các căn cứ của Mỹ và Israel.
Thảm kịch trường học tại Minab không chỉ làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong nước mà còn khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang, đe dọa an ninh khu vực Trung Đông. Số lượng thương vong cao, đặc biệt là trẻ em, đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc bảo vệ dân thường trong các hoạt động quân sự.



