Chợ Duy Hòa thức dậy từ sớm với làn sóng livestream bán hàng
Từ lúc 3 giờ sáng ngày 28 Tết, khi phố xá còn chìm trong giấc ngủ, chợ truyền thống Duy Hòa tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu nhộn nhịp với một không khí mới mẻ. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống nền chợ còn đẫm hơi sương, các tiểu thương tất bật bày biện hàng hóa, chuẩn bị lượng hàng gấp 2-3 lần so với ngày thường để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong những ngày cuối năm.
Livestream trở thành công cụ tiếp thị hiệu quả
Thay vì chỉ ngồi rao hàng theo cách truyền thống, nhiều tiểu thương đã chọn cách làm mới bằng việc phát trực tiếp trên mạng xã hội. Chiếc điện thoại thông minh trở thành "cầu truyền hình" đặc biệt, đưa hình ảnh từng sạp hàng lên không gian mạng để thu hút khách hàng. Bà Nghiêm Mỹ Phương, 55 tuổi, tiểu thương bán thịt heo, là một trong những người tiên phong với buổi livestream lúc 6 giờ sáng.
"Đi chợ thôi bà con ơi. Thịt hôm nay giá hơi cao nhưng hàng ngon, nhập ít, ai muốn mua tranh thủ đi sớm kẻo hết nha", giọng bà Phương lanh lảnh vang lên giữa buổi sáng se lạnh, tạo nên sự gần gũi và thân thiện. Không chỉ giới thiệu gian hàng của mình, bà còn cầm điện thoại đi dọc khu chợ, quay phim các sạp hàng lân cận như rau xanh, thịt bò, tôm, và trái cây, giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan và sinh động.
Tương tác tích cực và hiệu quả bán hàng tăng cao
Những phút livestream không chỉ mang lại doanh thu mà còn tạo tinh thần phấn khởi cho các tiểu thương. Bà Như Hằng, 42 tuổi, khi thấy camera lia sang sạp hàng của mình, đã nhanh chóng cười tươi và đưa những miếng thịt lên sát màn hình, miệng không ngớt lời mời chào. "Có thịt rồi cả nhà ơi, vô chợ Duy Hòa nha. Tụi tôi chuẩn bị sẵn sàng hết rồi", bà chia sẻ với ánh mắt hào hứng.
Chỉ ít phút sau khi livestream, gian hàng thịt của bà Phương đã thu hút đông đảo khách hàng. Một người mua hàng cười bảo: "Sáng vừa mở mắt đã thấy bà livestream kêu đi chợ sớm, nghe riết không đi không được". Bà Phương cho biết lượng tương tác trên mạng xã hội khá nhiều, mở ra hướng đi mới cho các tiểu thương tại chợ truyền thống.
Ứng dụng công nghệ trong kinh doanh truyền thống
Ngoài livestream, nhiều tiểu thương khác cũng tích cực sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, 50 tuổi, liên tục đăng hình ảnh và video hoa lay ơn với giá 50.000 đồng một bó, đồng thời nhận giao hàng tận nơi trong khu vực. Nhờ vậy, hàng ngàn bó hoa đã được bán hết trước ngày 29 Tết.
"Năm nay hoa ít, người đặt nhiều mà không đủ bán. Nhờ đăng Facebook nên bà con quen biết, xa gần đặt từ sớm", bà Hà chia sẻ, nhấn mạnh hiệu quả của việc kết hợp công nghệ vào kinh doanh truyền thống.
Không khí Tết rộn ràng và sự thích nghi của tiểu thương
Từ mờ sáng đến trưa, chợ Duy Hòa vẫn giữ nhịp mua bán sôi động, dù không còn cảnh chen chúc như trước. Người đi chợ tay xách nách mang, gương mặt thoáng chút mệt mỏi sau buổi sắm sửa, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui khi Tết đã cận kề. Hoa lay ơn, hoa cúc và các mặt hàng thiết yếu khác tiếp tục là những sản phẩm bán chạy nhất.
Giữa nhịp sống hiện đại, chợ truyền thống vẫn giữ được hơi thở thân quen, đồng thời các tiểu thương chân chất đang học cách thích nghi bằng việc mang sạp hàng của mình "lên sóng". Điều này không chỉ giúp kéo thêm khách hàng mà còn góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng hơn trong từng lối đi quen thuộc, chứng minh sự linh hoạt và sáng tạo của cộng đồng kinh doanh nhỏ lẻ.



