Người đàn ông bế tắc vì vợ hờ ham sống ảo, bỏ mặc gia đình
Trong một tâm sự đầy xúc động, một người đàn ông giấu tên đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió với người bạn đời hiện tại, người mà anh gọi là "vợ hờ". Anh trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó và có một con riêng, sau đó gặp bạn gái hiện tại, cũng từng ly hôn. Ban đầu, họ đến với nhau vì cùng hoàn cảnh và hy vọng có thể chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau.
Cuộc sống chung đầy mâu thuẫn
Hai người sống chung gần 3 năm nhưng chưa kết hôn chính thức, và có một con chung rất ngoan ngoãn, dễ thương. Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh khi anh nhận thấy vợ mình quá ham mê làm đẹp và sống ảo trên mạng xã hội. Cô ấy thường xuyên đăng ảnh chưng diện, trong khi bỏ mặc trách nhiệm với gia đình. Gia đình vợ xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, bố không làm ra tiền, mẹ phải vất vả gánh vác mọi việc, nhưng cô ấy dường như không học được bài học về sự vun vén.
Vợ anh có một nhóm bạn thân chơi chung hơn chục năm, toàn người có nhan sắc và gia đình khá giả, hay khoe khoang trên mạng. Anh nhiều lần khuyên vợ hạn chế tiếp xúc với nhóm bạn này, lo sợ cô ấy sẽ tủi thân và đua đòi theo họ, nhưng cô ấy không nghe, thậm chí coi anh và gia đình còn thua kém bạn bè. Điều này khiến anh đau lòng, đặc biệt khi bạn bè vợ từng đặt điều nói xấu anh.
Những sự kiện đáng buồn
Dịp Tết vừa qua, anh dự định về nhà mình vào mùng một, sau đó xuống nhà vợ chơi hai ngày và đi thăm họ hàng, kết hợp du lịch để gia đình khuây khỏa. Tuy nhiên, vợ anh từ chối không đi. Khi cả gia đình chụp ảnh chung đầu năm, cô ấy chỉ đăng lên mạng hình ảnh của mình và con, khiến các em anh phản ánh lại với ba mẹ, gây ra sự bất hòa.
Gần đây, công ty anh tổ chức đi du lịch, mọi người đều đi cùng gia đình, nhưng anh phải đi một mình vì vợ không muốn tham gia. Anh buồn bã chia sẻ: "Tôi rất buồn vì đã một lần đổ vỡ, giờ đến người thứ hai lại cũng không ra gì". Cô ấy còn thường xuyên nói những lời sát thương, không tôn trọng chồng, khiến anh cảm thấy mất phương hướng và chỉ còn níu kéo vì nụ cười của đứa con thơ.
Bản thân và nỗi niềm day dứt
Anh tự nhận mình khá gia trưởng nhưng luôn đảm bảo vợ con không thiếu thốn gì. Anh không chơi bời, cờ bạc, rượu chè hay gái gú, mà chú tâm làm ăn và yêu thương gia đình, tính tình vui vẻ, được mọi người quý mến. Trước khi đến với nhau, anh đã có nhà và xe ôtô đầy đủ. Tuy nhiên, anh không hiểu tại sao cuộc đời và tình duyên của mình lại lận đận đến vậy.
Vì chưa kết hôn nên không có ràng buộc pháp lý, nhưng nhìn đứa con thơ, anh không đành lòng buông bỏ. Anh đang khao khát nhận được lời khuyên từ mọi người để tìm ra hướng đi cho cuộc sống gia đình đầy bế tắc này.



