Tuổi 50 có nhà, công ty riêng nhưng thèm một cuộc nói chuyện bình thường với vợ
Ở tuổi 50, tôi đã đạt được những thành tựu đáng kể trong cuộc sống: sở hữu một ngôi nhà riêng và điều hành công ty của chính mình với kinh doanh ổn định, đủ chi phí sinh hoạt và có chút để dành. Thế nhưng, điều tôi khao khát nhất lại là một cuộc trò chuyện bình thường, êm đềm với vợ - người bạn đời đã chung sống với tôi suốt 15 năm qua. Hiện tại, tôi sống theo kiểu nhịn được thì nhịn, làm ngơ được thì làm ngơ, cảm thấy chán nản và không muốn trao đổi bất cứ điều gì.
Sự khác biệt trong tính cách và quản lý tài chính
Tính tôi vốn thích sạch sẽ, cẩn thận và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Trong khi đó, vợ tôi là con gái út trong gia đình có bốn chị em, được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách khá bộc phát, sống theo cá nhân và ít ý tứ. Cô ấy thường phê bình người khác, kể cả tôi, trước mặt mọi người và có xu hướng giữ tiền hơn là kiếm ra tiền.
Ban đầu, vợ tôi làm việc cùng công ty và lo việc quản lý chi tiêu. Tuy nhiên, khi tôi nhận thấy cô ấy quản lý theo kiểu chỉ giữ tiền lại mà không muốn chi tiêu bất cứ khoản nào, tôi đã quyết định không để cô ấy giữ tiền nữa. Điều này càng làm trầm trọng thêm sự bất đồng giữa hai vợ chồng.
Những xung đột trong giao tiếp và cuộc sống
Ngoài việc hợp nhau về quan hệ, hai vợ chồng chúng tôi hầu như không thể nói chuyện mà không giận dỗi. Tôi không muốn trao đổi về chuyện làm ăn, công việc hay chia sẻ cuộc sống, bởi mỗi khi tôi đưa ra ý kiến, vợ tôi luôn bác bỏ và đưa ra ý ngược lại.
Một lần, tôi bị khách hàng lừa, quỵt tiền thi công công trình. Thay vì thông cảm, vợ tôi lại kể chuyện với người khác rằng tôi khờ nên mới bị lừa, dù cô ấy cũng làm trong công ty và biết rõ sự việc. Sự vô cảm của cô ấy khiến tôi cảm thấy như mình là người ngoài cuộc.
Khi đi chơi chung, vợ tôi thường khó chịu và chỉ thích làm theo ý mình, dẫn đến những cuộc cãi vã hầu như lần nào cũng xảy ra. Cô ấy chưa từng phải làm dâu ngày nào, và mỗi dịp Tết hay giỗ ba tôi - chỉ về quê hai lần một năm - cũng đều kết thúc bằng tranh cãi. Tôi biết mẹ mình buồn vì chuyện vợ chồng tôi, nhưng đã lấy nhau rồi, đành phải chịu đựng.
Cuộc sống hiện tại và nỗi khao khát thay đổi
Hiện tại, vợ tôi ở nhà lo cơm nước, dành phần lớn thời gian lướt mạng xã hội, không dạy con học hay tập gym. Trong khi đó, tôi đi làm cả ngày, chơi thể thao và trao đổi với con cái, cố gắng tránh gặp mặt vợ nhiều để không xảy ra cãi vã.
Nhiều lần tôi muốn ly hôn, không muốn sống tiếp kiểu này nữa, nhưng nghĩ đến hai con, tôi lại thôi. Đối với con cái, vợ tôi không biết dạy dỗ, chỉ la mắng, thậm chí trước mặt người khác, khiến tôi càng thêm lo lắng.
Giờ đây, tôi không biết phải sống và thay đổi bản thân thế nào cho phù hợp. Mỗi khi thấy vợ chồng người khác nói chuyện, vui đùa, tôi lại thèm thuồng, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Tôi mong nhận được ý kiến từ độc giả để tìm ra hướng giải quyết cho tình trạng này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.



