Một câu chuyện ly hôn gây sốc tại Trung Quốc khi một người chồng 93 tuổi quyết định ly hôn với vợ sau gần 70 năm chung sống. Ông thẳng thắn chia sẻ lý do khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Cuộc hôn nhân kéo dài gần 70 năm
Cụ ông họ Trương, 93 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã kết hôn với cụ bà họ Vương, 89 tuổi, được gần 70 năm. Hai người có với nhau 5 người con, tất cả đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Trong suốt thời gian dài, họ được hàng xóm và người thân xem là một cặp đôi hạnh phúc, mẫu mực.
Quyết định bất ngờ
Tuy nhiên, mới đây, cụ ông Trương bất ngờ đệ đơn ly hôn lên tòa án. Quyết định này khiến gia đình và bạn bè vô cùng bất ngờ. Khi được hỏi về lý do, cụ ông thẳng thắn cho biết: “Tôi không thể chịu đựng được nữa. Bà ấy suốt ngày cằn nhằn, quản lý tôi từng li từng tí. Tôi muốn có cuộc sống tự do trong những năm tháng cuối đời”.
Cụ ông Trương chia sẻ thêm, dù đã sống với nhau gần 70 năm, nhưng ông luôn cảm thấy ngột ngạt vì sự kiểm soát của vợ. Bà Vương thường xuyên kiểm tra điện thoại, theo dõi mọi hành động của ông, thậm chí không cho ông giao lưu với bạn bè. Điều này khiến ông cảm thấy mất tự do và quyết định ly hôn để giải thoát cho chính mình.
Phản ứng của gia đình
Con cháu trong gia đình đã cố gắng hòa giải, thuyết phục cụ ông thay đổi quyết định. Tuy nhiên, cụ ông Trương vẫn kiên quyết. Cụ bà Vương thì tỏ ra buồn bã và không hiểu vì sao chồng lại làm vậy. Bà cho rằng mình chỉ quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của chồng, không ngờ lại khiến ông cảm thấy bị gò bó.
Góc nhìn chuyên gia
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, việc ly hôn ở tuổi già không còn là chuyện hiếm. Nhiều người cao tuổi ngày nay có xu hướng tìm kiếm hạnh phúc cá nhân và sự tự do hơn là chấp nhận một cuộc sống hôn nhân không như ý. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, các cặp đôi nên cân nhắc kỹ lưỡng và tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia để có cái nhìn toàn diện.
Câu chuyện của cụ ông Trương là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau trong hôn nhân, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.



