Chuyện tình của Ngọc Ngân (SN 1993, quê Đồng Nai) và anh Morishita (SN 1982, Tokyo, Nhật Bản) là câu chuyện 'gương vỡ lại lành' đầy cảm động. Cặp đôi từng ly hôn vì bất đồng quan điểm về con cái, nhưng sau thời gian xa cách, họ nhận ra tình cảm dành cho nhau vẫn còn và quyết định tái hợp.
Cuộc hôn nhân đầu tiên
Anh Morishita từng không có ý định lấy vợ cho đến khi đến Việt Nam. Anh yêu thích cuộc sống nhộn nhịp, sự thân thiện của con người nơi đây và quyết định làm việc lâu dài. Gặp Ngọc Ngân - đồng nghiệp cùng công ty, họ nên duyên vợ chồng vào năm 2021.
Thời gian đầu, hôn nhân êm đềm. Anh Morishita nhanh chóng hòa nhập văn hóa Việt, học tiếng Việt để giao tiếp với nhà vợ. Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện khi nhắc đến chuyện sinh con.
Nguyên nhân ly hôn
Ngọc Ngân mong muốn có con, trong khi anh Morishita sợ mất tự do và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Anh từng nói trước cưới là không muốn sinh con, nhưng chị Ngân nghĩ 'cưới rồi ai chẳng đẻ'. Sau nhiều cãi vã, anh đồng ý thả bầu nhưng không có kết quả, cả hai được chẩn đoán khó có con tự nhiên, cần làm IVF. Anh Morishita kiên quyết từ chối.
Cuối cùng, anh nói: 'Nếu em muốn có con thì anh sẽ thành toàn cho em. Chúng ta chia tay'. Họ ly hôn vào tháng 1/2024.
Cuộc sống sau ly hôn
Sau ly hôn, anh Morishita trở về Nhật làm việc. Anh cảm thấy cô đơn và nhớ về những kỷ niệm đẹp ở Việt Nam. Ngọc Ngân cũng chìm trong muộn phiền. Chị quyết định sang Đức làm việc và nhắn tin báo cho chồng cũ.
Một tuần sau, anh nhắn lại: 'Anh có thể sống một mình nhưng nếu được chọn một người đi cùng đến cuối cuộc đời, anh mong người đó là em'. Câu nói chân thành đã cứu vớt cuộc hôn nhân của họ.
Tái hợp và hạnh phúc
Tháng 9/2024, họ quyết định quay về bên nhau. Anh Morishita trở lại Việt Nam lần thứ hai làm rể. Điều kỳ diệu là Ngọc Ngân mang bầu tự nhiên. Anh Morishita thay đổi hoàn toàn, chăm sóc vợ con chu đáo và nói: 'Thì ra việc có con không áp lực như anh nghĩ'.
Hiện tại, họ sống hạnh phúc bên gia đình nhà vợ. Anh Morishita yêu văn hóa Việt hơn, thích sự gần gũi của xóm giềng. Ngọc Ngân chia sẻ: 'Mỗi dấu mốc trong cuộc đời đều có ý nghĩa riêng, giúp tôi trưởng thành hơn'.



