Người vợ bàng hoàng phát hiện chồng mắc chứng ái thị, nhìn lén cả em gái ruột
Mới đây, một câu chuyện gửi về Dự án "Hộp đen bí mật" của Nhà văn Hoàng Anh Tú đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Đây không chỉ là tình huống tình cảm gia đình thông thường, mà còn hé lộ những "điểm tối" trong hôn nhân ít ai ngờ tới, liên quan đến chứng ái thị - bệnh thích nhìn lén của người chồng.
Bức thư tâm sự đầy đau đớn của người vợ
Trong bức thư, người vợ giấu tên viết: "Bây giờ là 3 giờ sáng, người chồng 'hoàn hảo' của em đang ôm con trai ngủ say. Nhìn khuôn mặt hiền lành của anh ta, em chỉ thấy ghê tởm cuộn lên cổ họng. Nhưng em không thể hét lên hay rời đi, bị nhốt trong sự hèn nhát của mình." Cô mô tả chồng là người đàn ông điểm 10: làm IT lương cao, không nhậu nhẹt, chiều vợ thương con. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo, anh mắc chứng ái thị tởm lợm.
Những biểu hiện bệnh hoạn dần lộ diện
Ban đầu, chỉ là hành vi vô duyên như liếc màn hình điện thoại người khác trong thang máy, hay nhìn trộm qua gương trần. Cô phát hiện chồng mua 6 chiếc ống nhòm, thường tắt đèn ban công tầng 28 để nhìn sang tòa nhà đối diện. Khi bị bắt quả tang, anh bình thản chống chế: "Anh đang test độ zoom thấu kính."
Đỉnh điểm, cô tìm thấy trong iPad của chồng quảng cáo camera ngụy trang và thấy anh tham gia các nhóm Telegram như "Share link quay lén", "Review nhà nghỉ có cam". Cô sốc nhưng tự lừa dối mình, nghĩ rằng đàn ông ai cũng có phần "con", miễn không ngoại tình hay làm hại ai.
Cú sốc khi em gái ruột trở thành nạn nhân
Sự việc trở nên nghiêm trọng khi em gái ruột 22 tuổi của cô né tránh đến nhà. Sau khi ép hỏi, em gái òa khóc kể lại: cách đây một tháng, khi sang nhà thay váy trong phòng tắm, cô thấy qua gương cửa hé một khe nhỏ, và con mắt của anh rể đang nhìn lén. Em gái sợ hãi bỏ chạy, không dám la to vì lo sợ hậu quả.
Nghe xong, người vợ cảm thấy bị phản bội, nhục nhã và uất hận. Cô nhận ra bệnh hoạn của chồng đã leo thang, không tha cả em vợ ruột thịt. Cô muốn ly hôn ngay nhưng lại hèn nhát rụt tay lại, lo sợ mất trụ cột kinh tế, miệng lưỡi thế gian và ảnh hưởng đến con trai.
Phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng
Câu chuyện thu hút hàng trăm bình luận. Tài khoản N.T.N viết: "Im lặng trước cái xấu là tiếp tay cho tội ác, có thể coi là đồng lõa." Trong khi đó, người dùng N.H đưa góc nhìn thấu cảm: "Bạn nên nghĩ chồng đang mắc chứng bệnh tâm lý. Là vợ, hãy đưa chồng đi điều trị thay vì tìm đường lui."
Lời kêu cứu đầy giằng xé
Người vợ kết thúc bức thư với câu hỏi đau đớn: "Em phải làm sao? Có nên lật bài ngửa? Chứng bệnh này có chữa được bằng y học tâm lý không, hay sẽ càng leo thang?" Cô thỏa hiệp với nhục nhã để giữ vỏ bọc bình yên, nhưng bị giằng xé đến phát điên.
Câu chuyện này không chỉ phơi bày vấn đề tâm lý trong hôn nhân, mà còn đặt ra câu hỏi về sự lựa chọn giữa bảo vệ gia đình và đối mặt với sự thật đau lòng.



