Chồng trẻ Malaysia 28 tuổi hạnh phúc bên vợ 51 tuổi, bất chấp bị nhầm là mẹ khi ra ngoài
Một câu chuyện tình yêu vượt qua rào cản tuổi tác đang thu hút sự chú ý tại Malaysia. Mohd Azmirullah Mohd Azan, 28 tuổi, chia sẻ rằng người lạ thường nhầm vợ anh, Wan Nazihah Wan Awang, 51 tuổi, là mẹ của mình khi hai người xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng. Tuy nhiên, người đàn ông này khẳng định anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì những lời nhận xét đó.
Mối tình bắt đầu từ Facebook và hôn nhân sau ba tháng
Theo báo cáo từ tờ Harian Metro, cặp đôi hiện sống tại Kuala Terengganu, Malaysia, đã gặp nhau lần đầu trên nền tảng mạng xã hội Facebook vào tháng 5/2019. Chỉ sau ba tháng làm quen, họ quyết định tiến tới hôn nhân, một bước ngoặt nhanh chóng nhưng đầy ý nghĩa.
Vào thời điểm đó, Wan Nazihah là một người mẹ đơn thân đang nuôi dưỡng năm đứa con sau khi người chồng đầu tiên qua đời vào năm 2014 vì bệnh tiểu đường. Azmirullah cho biết mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng sau khi anh chủ động liên lạc qua mạng và đề nghị giúp đỡ cô trong việc kinh doanh xăng dầu đang gặp khó khăn.
"Ý định ban đầu của tôi chỉ là hỗ trợ Wan Nazihah gây dựng lại công việc kinh doanh, nhưng cuối cùng, mối quan hệ đó đã dẫn đến hôn nhân," Azmirullah giải thích. Anh nhấn mạnh rằng cả hai gia đình đều chấp nhận cuộc hôn nhân này ngay từ đầu, kể cả các con của vợ anh – trong đó, con cả của cô bằng tuổi anh.
Vượt qua định kiến và sống hạnh phúc bên nhau
Mặc dù chênh lệch 23 tuổi, Azmirullah khẳng định sự khác biệt về tuổi tác chưa bao giờ ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của họ. Sau bảy năm kết hôn, cặp đôi dành gần như toàn bộ thời gian bên nhau và hiếm khi tham dự các sự kiện riêng lẻ.
"Một số người nghĩ tôi đang đưa mẹ đi chơi, nhưng điều đó là bình thường. Tôi không xấu hổ khi nói cô ấy là vợ tôi vì đó là sự thật," Azmirullah chia sẻ. Anh cũng cho biết đã quen với những lời nhận xét tiêu cực, bao gồm cả cáo buộc rằng anh kết hôn vì lợi ích tài chính.
Về phía Wan Nazihah, cô tiết lộ rằng sau năm năm góa chồng, cô vẫn để ngỏ ý định tái hôn nhưng đã cầu nguyện xin lời khuyên trước khi đồng ý kết hôn lần nữa. Cô nhớ lại rằng Azmirullah lần đầu tiếp cận cô qua Facebook bằng cách bày tỏ sự thích thú với những bức ảnh của cô, và cuộc trò chuyện dần trở nên nghiêm túc hơn.
"Tuy còn trẻ, nhưng cậu ấy rất trưởng thành và có trách nhiệm. Tôi chấp nhận lời cầu hôn vì thấy anh là một người chân thành," Wan Nazihah nói. Cô cũng khẳng định những lời chỉ trích trên mạng xã hội chưa bao giờ ảnh hưởng đến cô, đồng thời nhấn mạnh rằng những bình luận tiêu cực là điều không thể tránh khỏi.
Đối với cặp đôi này, điều quan trọng nhất là cả hai đều hạnh phúc bên nhau, bất chấp mọi định kiến từ xã hội. Câu chuyện của họ là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu vượt qua mọi rào cản, từ tuổi tác đến những lời đàm tiếu không mong muốn.



