Phạm Ngọc Mỹ Tiên bị bắt tạm giam vì tạt sơn nhà người yêu cũ
Ngày 16-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi, trú tại phường Thạnh Mỹ Tây) để điều tra về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản". Hành vi này liên quan đến một vụ việc gây xôn xao dư luận khi căn nhà của người yêu cũ bị tạt sơn loang lổ trước thềm Tết Nguyên đán.
Diễn biến vụ việc và thiệt hại nghiêm trọng
Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 13-2, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã tiếp nhận tin báo từ chủ một căn nhà trong hẻm 2A Xô Viết Nghệ Tĩnh. Người này trình báo việc ngôi nhà của mình đang ở bị tạt sơn từ trong ra ngoài, tạo nên những vết loang lổ đáng chú ý.
Ngay sau đó, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để truy xét đối tượng gây ra vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận căn nhà bị thiệt hại nặng nề với nhiều dấu vết phá hoại rõ rệt:
- Cửa chính bám dính đầy sơn vàng, trong khi sân và đường trước nhà có nhiều vệt sơn kéo dài, bám chặt vào bề mặt.
- Cửa sau và tường hông cũng bị phủ một lớp sơn đỏ đậm đặc, chảy dài xuống nền hẻm, tạo cảnh tượng hỗn độn.
Thông qua điều tra nhanh chóng, Công an phường Thạnh Mỹ Tây và Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định và đưa Phạm Ngọc Mỹ Tiên về trụ sở để làm việc.
Lời khai của bị can và động cơ phạm tội
Tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Mỹ Tiên đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, do mâu thuẫn tình cảm giữa Tiên và anh T.A.P. (27 tuổi), nên vào tối ngày 12-2, Tiên nảy sinh ý định tạt sơn nhà anh P. để "cho bõ tức".
Khoảng 0 giờ 35 phút ngày 13-2, Tiên mang theo 2 thùng sơn đến trước nhà anh P. Sau đó, Tiên dùng sơn vàng tạt thẳng vào bộ cửa chính 4 cánh và thềm nhà, khiến sơn văng tung tóe từ sân ra đến tận lòng đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
Chưa dừng lại ở đó, Tiên tiếp tục vòng ra hẻm bên hông nhà, dùng sơn đỏ tạt vào cửa kéo phía sau và bờ tường của người yêu cũ. Sau khi hoàn thành hành vi, Tiên để lại 2 thùng sơn tại hiện trường và nhanh chóng rời khỏi khu vực. Để tránh bị công an phát hiện, Tiên đã phi tang bộ quần áo, khẩu trang và nón đã sử dụng lúc tạt sơn, sau đó trốn về quê ăn Tết.
Thiệt hại về tài sản và các vụ việc liên quan
Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự để đánh giá mức độ thiệt hại. Kết quả định giá xác định tài sản bị thiệt hại có giá trị hơn 22 triệu đồng, một con số không nhỏ, phản ánh tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
Đáng chú ý, vụ việc này không phải là trường hợp duy nhất liên quan đến hành vi tạt sơn thuê trong thời gian gần đây. Trước đó, công an cũng đã bắt giữ 3 thanh niên từ An Giang lên TP.HCM để thực hiện hành vi tương tự vào ngày cận Tết. Nhóm này chuẩn bị các chai sơn, di chuyển từ tỉnh An Giang đến TP.HCM, tạt sơn và quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công, cho thấy sự phức tạp và đa dạng của các vụ án kiểu này.
Vụ việc của Phạm Ngọc Mỹ Tiên hiện đang được điều tra làm rõ, với khả năng phải đối mặt với các hình phạt theo quy định của pháp luật về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Cơ quan chức năng tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng các biện pháp hòa bình, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.



