Nghi phạm giết vợ, dựng hiện trường giả tai nạn điện ở Đồng Nai bị bàn giao điều tra
Ngày 25 tháng 2, Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai thông báo đã hoàn tất việc bàn giao hồ sơ, tang vật cùng nghi phạm Lê Văn Thương (53 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Đối tượng này bị điều tra về hành vi giết người, sau khi bị cáo buộc sát hại vợ và cố tình dựng lên hiện trường giả mạo một vụ tai nạn điện.
Diễn biến vụ việc và phát hiện bất thường
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào ngày 9 tháng 2, Công an phường Bình Phước nhận được tin báo về trường hợp bà Q.T.T (46 tuổi, đang ở trọ tại khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) bị điện giật trong tình trạng nguy kịch, đang được cấp cứu tại Bệnh viện 175 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ, lực lượng công an đã phát hiện nhiều dấu vết bị xáo trộn và có biểu hiện bất thường, nghi ngờ đã bị dàn dựng cẩn thận.
Điều đáng chú ý là Lê Văn Thương, chồng của nạn nhân, đột ngột rời khỏi bệnh viện khi người thân bắt đầu nghi ngờ rằng bà Q.T.T bị đánh đập chứ không phải do tai nạn điện như ban đầu thông báo. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Bình Phước đã nhanh chóng truy tìm và xác định Thương đã bỏ trốn về quê nhà ở Cà Mau.
Quá trình truy bắt và lời khai của nghi phạm
Một tổ công tác đã được cử đi phối hợp với Công an xã Khánh An, tỉnh Cà Mau để đưa Thương từ địa phương này trở về Đồng Nai làm việc. Ban đầu, nghi phạm này cố tình quanh co, khai rằng vợ mình bị tai nạn do dây điện hở. Tuy nhiên, thông qua các chứng cứ thu thập được cùng với quá trình đấu tranh kiên trì của lực lượng công an, Thương cuối cùng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo lời khai chi tiết, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng bắt nguồn từ cuối năm 2025 khi bà T. nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng, dẫn đến những cuộc cãi vã thường xuyên. Đến gần thời điểm Tết Nguyên đán năm 2026, Thương muốn cả gia đình trở về quê ở Cà Mau để sinh sống, nhưng người vợ không đồng ý và thậm chí còn đòi ly hôn.
Hành vi phạm tội và kế hoạch che giấu
Vào rạng sáng ngày 8 tháng 2, trong khi bà T. đang ngủ say, Thương thức dậy với ý định sát hại vợ. Đối tượng này đã lấy một sợi dây điện cũ, cắm trực tiếp vào ổ điện 220V, và tiến về phía người vợ đang ngủ với mục đích chích vào vùng đầu và cổ. Tuy nhiên, do quá hồi hộp, Thương đã làm rơi sợi dây điện, khiến nó trúng vào vùng đầu và cổ của nạn nhân, dẫn đến việc bà T. bị điện giật.
Nghe thấy tiếng phát nổ, người con trai của họ đang ngủ trên gác liền chạy xuống và thấy cha mình đang đỡ mẹ dậy, với vùng miệng bà T. có dấu hiệu chảy máu. Ngay lập tức, người con đã lấy xe máy chở mẹ đến bệnh viện để cấp cứu. Để che giấu hành vi phạm tội, Thương quay trở lại phòng trọ, giấu sợi dây điện vào trong máy giặt và cố tình tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn điện thông thường.
Sau đó, khi nghe người quen gọi điện báo tin rằng vợ đã tỉnh lại và nói rằng "không phải do điện giật", Thương trở nên sợ hãi và quyết định bỏ trốn về quê nhà ở Cà Mau. Trên cơ sở các chứng cứ và tài liệu thu thập được, Công an phường Bình Phước đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng nghi phạm Lê Văn Thương cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, để thụ lý vụ án theo đúng thẩm quyền về tội giết người.



