Đồng Nai: Phá án vụ chồng sát hại vợ bằng điện, giả hiện trường tai nạn
Đồng Nai: Phá án vụ chồng sát hại vợ bằng điện

Đồng Nai: Phá án vụ chồng sát hại vợ bằng điện, giả hiện trường tai nạn

Ngày 26/2, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai đã cung cấp thông tin chi tiết về quá trình phá án, làm sáng tỏ nguyên nhân vụ một phụ nữ bị điện giật nguy kịch tại phường Bình Phước. Sự việc xảy ra vào ngày 9/2, khi Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo từ anh L.M.A. (sinh năm 2006, quê Cà Mau) về việc mẹ mình là bà Q.T.T. (sinh năm 1980) bị điện giật trọng thương tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, đang cấp cứu nguy kịch tại Bệnh viện 175 (TPHCM).

Hiện trường đầy nghi vấn và manh mối bất thường

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh. Căn phòng trọ nhỏ hẹp, tuy đã được dọn dẹp sơ sài, vẫn còn lưu lại mùi khét đặc trưng và những vết máu chưa được lau sạch hoàn toàn. Các cán bộ Kỹ thuật hình sự đã phát hiện một manh mối quan trọng: trong chiếc máy giặt đặt ở góc nhà có một đoạn dây điện dài khoảng 2 mét, với một đầu đã bị tuốt bỏ lớp vỏ nhựa bảo vệ. Phát hiện này khiến công an nghi ngờ đây không đơn thuần là một vụ tai nạn, mà có dấu hiệu của một vụ án có chủ đích.

Công an đã tiến hành xác minh, rà soát các mối quan hệ của bà Q.T.T. và phát hiện thông tin đáng chú ý: người chồng là Lê Văn Thương (sinh năm 1973), nhân chứng quan trọng nhất, đột ngột "biến mất" khỏi bệnh viện sau khi nhận một cuộc điện thoại lạ. Điều này càng củng cố nghi ngờ về sự dính líu của đối tượng này đến vụ việc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc truy bắt gấp rút trong những ngày cuối năm

Trong khi nhiều gia đình đang bận rộn chuẩn bị cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, một tổ công tác của Công an phường Bình Phước đã nhận lệnh khẩn cấp lên đường truy bắt đối tượng. Chặng đường hơn 400 km từ Đồng Nai về đến đất mũi Cà Mau những ngày cuối năm đầy thách thức, với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Một trinh sát trong tổ công tác chia sẻ: "Anh em chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì trên xe. Mục tiêu duy nhất là phải tiếp cận đối tượng nhanh nhất có thể, tránh để đối tượng tiếp tục lẩn trốn vào các vùng rừng đước hiểm trở của Cà Mau".

Sáng ngày 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), tổ công tác Công an phường Bình Phước (Đồng Nai) đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Khánh An (Cà Mau) để mời Lê Văn Thương về trụ sở làm việc. Tại thời điểm này, Thương vẫn tỏ ra bình thản, liên tục than thở về việc vợ mình xui rủi bị tai nạn điện giật và che đậy hành động bằng lý do về quê để "gom" tiền lo chi phí chữa bệnh cho vợ. Ngay trong ngày, lệnh di lý Lê Văn Thương về phường Bình Phước đã được thực thi nhanh chóng.

Vạch mặt kẻ thủ ác sau cuộc đấu trí căng thẳng

Tại trụ sở Công an phường Bình Phước, cuộc đấu trí với Lê Văn Thương diễn ra vô cùng căng thẳng. Đối tượng luôn tỏ ra "thật thà", chỉ lặp đi lặp lại một kịch bản duy nhất: "Vợ tôi ngủ dậy rồi vô tình chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở, tôi nghe tiếng nổ nên chạy lại cứu". Thương đã dùng sự đau khổ giả tạo để né tránh các câu hỏi xoáy sâu vào những mâu thuẫn gia đình trước đó. Không khí trong phòng lấy lời khai trở nên vô cùng căng thẳng, có lúc rơi vào bế tắc khi đối tượng nhất quyết không chịu nhận tội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nhận thấy đối tượng đang dùng "vỏ bọc" tình cảm để lấp liếm và che giấu tội ác, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước, đã trực tiếp vào cuộc làm việc với Lê Văn Thương. Với kinh nghiệm dày dạn, những lập luận sắc bén và sự tác động tâm lý khéo léo, sau nhiều giờ đấu tranh, Thượng tá Nguyễn Đức Thành đã thành công đánh gục "tâm lý lì lợm" của Lê Văn Thương. Sau một khoảng lặng dài, Thương cuối cùng đã cúi đầu và bắt đầu khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình.

Lời khai gây sốc về động cơ và hành vi phạm tội

Theo lời khai của Thương, từ cuối năm 2025, do nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Thương muốn cả nhà bỏ việc làm công nhân để về quê Cà Mau sinh sống, nhưng bà Q.T.T. không đồng ý và còn đòi ly hôn. Sự tức giận âm ỉ này đã lên đến đỉnh điểm vào rạng sáng ngày 8/2.

Trong khi vợ và con trai đang ngủ say, Thương thức dậy với ý định sát hại vợ để "không đi được đâu nữa". Đối tượng đã lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào ổ điện lưới 220V, tay phải cầm phích cắm, tay trái cầm đầu dây đã tuốt vỏ nhựa, tiến về phía người vợ đang say giấc với ý định chích điện thẳng vào vùng đầu và cổ. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện, Thương đã làm rơi sợi dây điện, khiến nó trúng vào vùng đầu và cổ của vợ, dẫn đến việc bà T. bị điện giật nặng.

Nghe thấy tiếng động lớn, L.M.A. đang ngủ trên gác bật đèn sáng thì chứng kiến cảnh cha mình đang đỡ mẹ dậy, với vùng miệng chảy máu nhiều. L.M.A. lập tức lấy xe mô tô chở ông Thương (ngồi sau) ôm bà T. đến Bệnh viện Hoàn Mỹ để cấp cứu. Để che giấu hành vi phạm tội, Thương đã quay về phòng trọ, giấu sợi dây điện vào trong máy giặt và cố tình tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn. Khi nghe người quen gọi điện báo tin bà T. đã tỉnh và nói "không phải điện giật mà bị đánh", Thương đã hoảng sợ và bỏ trốn về quê.

Trên cơ sở các chứng cứ và tài liệu thu thập được, Công an phường Bình Phước đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng Lê Văn Thương cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền. Vụ án này đã làm nổi bật sự chuyên nghiệp và quyết tâm của lực lượng công an trong việc bảo vệ an ninh trật tự và công lý cho người dân.