Hoa cúc Đà Nẵng ế ẩm dịp Tết: Giá hạ vẫn khó bán, người bán ngồi trên lửa
Hoa cúc Đà Nẵng ế ẩm Tết: Giá hạ vẫn khó bán

Hoa cúc Đà Nẵng ế ẩm dịp Tết: Giá hạ vẫn khó bán, người bán ngồi trên lửa

Trong khi thị trường hoa Tết tại Đà Nẵng đang sôi động với nhiều loại cây cảnh, hoa cúc lại lâm vào cảnh đìu hiu một cách bất thường. Những chậu cúc đại đóa, cúc pha lê nở vàng rực trên các tuyến phố, nhưng chỉ lác đác vài khách hàng tìm mua, tạo nên một bức tranh ảm đạm giữa không khí náo nhiệt của những ngày giáp Tết.

Giá giảm sâu, hàng vẫn tồn kho

Các chậu cúc to, đẹp, sum suê với lá xanh tốt dường như không còn sức hút như trước. Ông Nguyễn Văn Anh, một người bán hoa ở phường Cẩm Lệ, chia sẻ: "Năm ngoái, tôi nhập 300 chậu và bán sạch trước 26 Tết. Năm nay số lượng tương tự, nhưng hiện vẫn còn gần một nửa. Tôi bán cúc đại đóa với giá 600.000 đồng mỗi chậu, rẻ hơn năm ngoái, nhưng khách vẫn thưa thớt. Có lẽ do kinh tế khó khăn và nhiều biến động trong năm qua khiến người dân e dè chi tiêu."

Giá bán dao động từ 500.000 đồng trở lên tùy kích cỡ, nhưng điều này không cải thiện tình hình. Hoa cúc, vốn tượng trưng cho phúc lộc và thịnh vượng, với những bông đầy đặn khoe sắc vàng tươi, có thể chơi được 25-30 ngày, nhưng năm nay lại bị lãng quên.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nguồn khách truyền thống biến mất

Theo các chủ vườn, hoa cúc từng được các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp ưa chuộng để chưng trước sảnh hoặc làm quà biếu. Tuy nhiên, năm nay, nguồn khách này gần như vắng bóng. Chị Thu Trang ở xã Hòa Vang cho biết: "Tôi nhập 130 chậu cúc từ 16 tháng Chạp, sau 10 ngày bán dưới chân cầu Cẩm Lệ chỉ 'đẩy' được khoảng 40 chậu. Chưa năm nào bán cúc não nề như năm nay. Mỗi chậu rẻ hơn 100.000 đồng so với năm ngoái mà vẫn ế."

Nhiều người bán đã chủ động hạ giá sớm để kích cầu, nhưng tình hình vẫn không khả quan. Chị T.C. ở phường Cẩm Lệ thở dài: "Chắc chắn phải tiếp tục hạ giá để vớt vát vốn. Năm nay coi như thất bại nặng nề."

Thị hiếu thay đổi và cạnh tranh gay gắt

Chị Nguyễn Thu Hằng từ phường Hòa Cường nhận định: "Hoa cúc là loại hoa chưng Tết truyền thống, nhưng nay chỉ hợp đặt ở cơ quan. Giá thành cao, cộng với sự xuất hiện của nhiều loại hoa đẹp, màu sắc bắt mắt trên thị trường như cúc hoạ mi, đỗ quyên - vừa dễ thương vừa hợp túi tiền - đã lấn át."

Với chỉ còn vài ngày đến giao thừa, nhiều điểm bán cúc vẫn lác đác khách, có nơi cả ngày bán chưa đầy chục chậu. Người bán như ngồi trên lửa, trong khi khách hàng hầu như không mấy ai dừng lại xem. Đây được xem là loại hoa "gay go" nhất trong dịp Tết năm nay tại Đà Nẵng, với cảnh đìu hiu lan tỏa khắp các điểm bán.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình